Đã thắng HA.GL ở lượt đi và nung nấu quyết tâm gỡ thể diện sau trận thua mất mặt trước HN.ACB, Thể Công đang tính kế "vượt đèo" trên phố núi Pleiku.
(TT&VH Online) - Đã thắng HA.GL ở lượt đi và nung nấu quyết tâm gỡ thể diện sau trận thua mất mặt trước HN.ACB, Thể Công đang tính kế "vượt đèo" trên phố núi Pleiku.
Phải làm khách trên sân của đối thủ HA.GL được xem là mạnh, lại trong hoàn cảnh thiếu người vì thẻ phạt (tiền vệ Bảo Khanh và hậu vệ trái Xuân Tùng) là thiệt thòi không nhỏ cho TC khi các đợt tấn công biên là điểm mạnh của đối phương. "Tuy thiếu người, nhưng chúng tôi cũng đã có đối sách" HLV Galhidi khẳng định.
"Chúng tôi quyết tâm lấy ít nhất là 1 điểm, dù phải đá sân khách. Tôi hiểu rõ họ. HAGL có một số cầu thủ giỏi, đội hình có nhiều người có kinh nghiệm chinh chiến lâu năm ở V.League, lại có lợi thế sân nhà nên sẽ rất khó cho TC. Nhưng chúng tôi quyết có điểm. Những ngày qua tôi đã tổ chức cho cầu thủ tập các bài riêng để ứng phó với họ. Tôi tin TC có điểm", HLV Gyorgy Galhidi đã nhấn mạnh đến mục tiêu của đội nhà trước trận.
Dường như hiểu được ý đồ đối phương cũng như các điểm mạnh, yếu của đối thủ nên TC đã lên phương án cẩn thận trong các bài tập trong thời gian qua. Trong buổi tập trước trận đấu trên sân Pleiku, các cầu thủ TC đã được tập các bài chống tấn công của đối thủ, ông Galhidi chia 7 người mỗi nhóm (chia 3 nhóm) yêu cầu các cầu thủ phải liên tục di chuyển, phối hợp nhóm nhỏ, đá nhanh, một chạm. Bên cạnh đó, Thể Công chú trọng các tình huống lên bóng đều ở 2 cánh xuống sát biên và chuyền vào.... Dường như TC đã quyết tâm đá biên cùng đối thủ.
Trên sân nhà, các cầu thủ HA.GL muốn gỡ thể diện
Trong khi ấy, các cầu thủ HAGL sau trận thua bạc nhược trên sân Đà Nẵng đã không còn gì để bào chữa cho sự kém cỏi của đội nhà. Chỉ có chiến thắng trước TC là cơ hội để họ lấy lại niềm tin trước người hâm mộ trong một ngày đặc biệt (HAGL chính thức động thổ khởi công xây dựng làng VĐV Sea Games 25 ở Lào, trong đó HAGL là nhà tài trợ chính, hỗ trợ bạn 4 triệu USD, cho vay 10 triệu không tính lãi trong 3 năm với Lào...). Chỉ có chiến thắng mới giúp HA.GL ổn định tinh thần của cầu thủ, cũng như khơi dậy khát khao chiến thắng của họ trong giai đoạn cuối mùa giải.
HAGL cũng có thiệt thòi về quân số (vắng tiền đạo Tăng Tuấn), nhưng đó không là mất mát lớn như đối thủ. "Chúng tôi sẽ tấn công tổng lực và quyết lấy 3 điểm để thực hiện mục tiêu của đội (vô địch). TC là đội bóng mạnh, nhưng chúng tôi cũng có bài để dành chiến thắng trước họ" HLV Anant Amornkiat khẳng định. Dường như ông thâydf người Thái Lan muốn đặt quyết tâm cao cho đội nhằm khích lệ học trò của mình, tránh tình trạng "mơ ngủ" trong thi đấu như trận vừa qua.
HAGL được nhận định khá mạnh ở hai biên với sự cơ động của A Huỳnh và Ngọc Cảnh. Vì vậy các trận đấu vừa qua, BHL HA.GL rèn kỹ cho 2 cầu thủ này. Thêm vào đó, chỉ cần bộ đôi Sakda và Thonglao phối hợp tốt với các đồng đội nội thì chắc chắn TC sẽ có một ngày vất vả.
Hy vọng vô địch với HAGL lúc này là khó, nhưng giành chiến thắng trong một trận đấu họ ít nhiều có lợi thế thì đó không phải là nhiệm vụ bất khả thi. TC&HAGL, 2 đối thủ trong hoàn cảnh rối bời vì những trận thua trước, sẽ vào sân với quyết tâm cao , nhưng có lẻ chỉ có một người được hưởng niềm vui. Với độ cao ở phố núi Pleiku, đội bóng của bầu Đức có nhiều cơ hội để dành chiến thắng.
Dự đoán: 2-1.
|
Phong độ:
HA.GL 01/07/08 SHB.ĐN-HA.GL 4-0 25/05/08 HA.GL-B.BĐ 0-0 18/05/08 HA.GL- XMCT.TH 1-0 11/05/08 HN.ACB-HA.GL 0-3 04/05/08 HP.HN-HA.GL 1-1
TC 01/07/08 HN.ACB-TC 2-0 24/05/08 TC-HP.HN 2-1 18/05/08 ĐT.LA-TC 3-1 13/05/08 ĐPM.NĐ-TC 0-1 03/05/08 TC-XM.HP 2-1
Đối đầu: 01/03/08 TC-HA.GL 2-1
|
Cao Nguyên