thethaovanhoa.vn

Triển lãm mỹ thuật: Vẫn là mảnh hồn làng

12/07/2008 15:12 GMT+7

Cuộc triển lãm với tên gọi “Vẫn là mảnh hồn làng” của Họa sĩ Lê Mai giới thiệu 43 tác phẩm thể hiện trên chất liệu sơn dầu và bút sắt.


Họa sĩ Lê Mai

Ngày 11/7, tại Nhà Triển lãm mỹ thuật – 16 Ngô Quyền – Hà Nội diễn ra triển lãm tranh của Họa sỹ Lê Mai. Đây là lần thứ 3 những tác phẩm của ông được ra mắt tới công chúng yêu nghệ thuật. Cuộc triển lãm với tên gọi “Vẫn là mảnh hồn làng” giới thiệu 43 tác phẩm thể hiện trên chất liệu sơn dầu và bút sắt. 

Đặc biệt triển lãm ra mắt dịp 27/7 thật sự có ý nghĩa khi họa sỹ Lê Mai từng là người chiến sỹ trải qua nhiều cuộc chiến đấu cam go của đất nước, từ mặt trận Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng…nên nhiều tác phẩm qua từng thời kỳ ghi lại khoảnh khắc người chiến sỹ trong chiến tranh tới hình ảnh làng quê thanh bình yên ả sau giải phóng giúp người xem cảm nhận rõ ràng nét mộc mạc nhưng thấm đượm tình yêu quê hương đất nước của ông.


Tác phẩm Chiều Sapa Khắc con ngựa ô của Họa sĩ Lê Mai

Nét riêng độc đáo của Triển lãm là những tác phẩm thể hiện bằng bút sắt như: Gian nhà không mặc kệ gió lung lay, Cây si thành Cổ Loa, Chiến sỹ công binh bắc cầu dưới trăng, Chiến sỹ đường ống xăng dầu Trường Sơn…đưa người xem trở lại với cuộc chiến tranh năm xưa và tinh thần đấu tranh anh dũng của chiến sỹ bộ đội Cụ Hồ.

Tác phẩm Chiều Sapa, Khắc con ngựa ô, Làng tôi xưa, Cổng thành nhà Mạc…vẽ bằng chất liệu sơn dầu tái hiện sinh động cuộc sống, con người và nét đẹp làng quê trên khắp miền đất nước.
 
Theo Báo Thương Mại
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN