Mấy ai biết rằng hiện tượng bấm còi, hút thuốc tràn lan chứng tỏ văn hóa cá nhân của người Việt đang xuống dốc trong lúc thói vị kỷ lên ngôi? Sao không có cuộc vận động nào kêu gọi chống bấm còi và hút thuốc nhỉ?
Xin nói ngay, đó là hai thứ tôi ghét nhất trong cuộc sống. Chiều hôm qua trên đường về nhà (Q.Bình Thạnh, Saigon), khu vực quanh chợ Văn Thánh bị ngập nước tới nửa bánh xe, trời mưa như trút. Vậy mà một số người chạy sau tôi vẫn thản nhiên bấm còi điếc tai. Sáng nay trên đường đi làm, một chiếc xe buýt hung hãn chạy phía sau bấm còi giành đường liên tục...
Những chiếc còi hơi được bày bán nhan nhản
Cứ ra đường là bị nghe tiếng còi bấm rát tai, dù mình chạy xe với tinh thần nhường nhịn cao độ. Một thành phố, một xã hội văn minh mà người ta cư xử với nhau tệ hại như thế này ư? Tôi thề là mình chưa bao giờ sử dụng đến cái còi trên xe, cho người chạy xe phía trước mình có cản trở đến đâu. Chợt nghĩ: giành nhau một vài tấc trên đường có ích gì, để làm gì? Hay bấm còi cũng là một cách trả đũa thiên hạ, chứng tỏ ta đây luôn biết cách vượt lên trước?
* * *
Hút thuốc. Bây giờ đi đâu mà gặp người hút thuốc là tôi "tránh voi...", cho dù đang ăn dở bữa tiệc, uống chưa hết ly nước trong quán. Rất nhiều người, kể cả một số cô tự nghĩ mình "sành điệu" thản nhiên châm thuốc hút mà không cần xin phép những người ngồi gần.
Tôi không hút thuốc và cũng chẳng muốn mình trở thành kẻ hút thuốc thụ động khi phải ngửi khói thuốc của người khác. Sự thản nhiên của những người hút thuốc cho thấy họ coi người khác "như cỏ rác", và hút thuốc là quyền của họ, bất chấp "quyền" đó có thể tác hại đến sức khỏe của người khác.
Mấy ai biết rằng hiện tượng bấm còi, hút thuốc tràn lan chứng tỏ văn hóa cá nhân của người Việt đang xuống dốc trong lúc thói vị kỷ lên ngôi? Sao không có cuộc vận động nào kêu gọi chống bấm còi và hút thuốc nhỉ?
Ngo