thethaovanhoa.vn

Giết người vì 10 con chim yến

11/07/2008 10:54 GMT+7

Nợ gần 100 triệu đồng từ việc chơi lô đề, Đặng Tuấn Thắng đã tấn công cả gia đình nhà anh Trung, cướp 10 con chim yến... Hiện hung thủ này đã bị di lý ra Hà Nội

Chiều 10/7, hung thủ vờ mua chim tấn công chủ nhà bị bắt tại TP HCM đã di lý ra Hà Nội. Theo cơ quan điều tra, nợ gần 100 triệu đồng từ việc chơi lô đề, Đặng Tuấn Thắng đã tấn công cả gia đình nhà anh Trung, cướp 10 con chim yến...

Hành nghề buôn bán bánh phở nhưng Thắng, 41 tuổi có sở thích nuôi chim yến. Tình cờ được một người quen cho địa chỉ nhà anh Trung, Thắng đã đến mua nhiều lần.

41 tuổi, không rượu chè, thuốc lá nhưng hung thủ lại có sở thích lô đề. Trước khi gây án, Thắng đã nợ gần 100 triệu đồng. Sau những lần đến mua chim cảnh, Thắng nảy ra ý nghĩ cướp tài sản.

Tối 1/7, Thắng đến nhà anh Trung (phường Thành Công) ngỏ ý mua chim cảnh, và được chủ nhà đưa lên tầng 4 xem hàng.

Tại cơ quan công an chiều 10/7, hung thủ luôn kêu đau đầu và mệt mỏi. 
Khi chủ nhà đang lúi húi chọn chim cho khách, từ phía sau Thắng dùng búa tấn công khiến anh Trung gục ngã. Vẫn chiếc búa trong tay, người đàn ông này lao xuống tầng 3, đập vào đầu chị Hà khi chị đang nấu ăn. Hung thủ dùng dây điện lò vi sóng xiết cổ. Không dừng lại, kẻ thủ ác vào phòng ngủ đập tiếp cháu Khánh Linh, 7 tuổi.

"Thắng cho rằng, cháu Linh đã lớn có thể nhớ mặt mình nên đã ra tay", một cảnh sát nói. 

Dưới tầng 2, con gái thứ hai của anh Trung là Minh Phương, 5 tuổi đang đi vệ sinh cũng bị vị khách mua chim cảnh nhốt vào nhà tắm. Sau khi "giải quyết" hết những thành viên gia chủ, hung thủ bình tĩnh rửa chân, tay rồi lên gác bắt 10 con chim Yến và lục tài sản gia đình nhưng chỉ lấy được duy nhât chiếc điện thoại của anh Trung.

Sau khi gây án, Thắng đã vứt quần áo xuống sông Tô Lịch. Toàn bộ số chim cũng được tẩu tán.

"Trốn vào TP HCM, bán chiếc điện thoại hơn 100.000 đồng, Thắng thuê nhà nghỉ Thiên Lý (phường Xuân Linh) gần khu công nghiệp với giá 40.000 đồng mỗi ngày. Lấy lòng tin chủ nhà, hung thủ vờ khai mất hết giấy tờ tùy thân và nhờ tìm một công ăn việc làm ổn định. Hai vợ chồng chủ nhà trọ đã tạo công ăn việc làm và cho Thắng ở ngay nhà mình với mức lương 1,2 triệu đồng mỗi tháng", một điều tra viên kể.

Khi ập vào bắt, công an gọi tên, Thắng vẫn tỏ ra điềm nhiên chối rằng mình không phải tên đó. Tuy nhiên, sau đó Thắng đã phải nhận tội. Chủ nhà luống cuống, "tái mặt" khi biết người mà gia đình chứa chấp là hung thủ giết người.

Ngoài Thắng, cảnh sát đã bắt Đặng Tuấn Cường, 31 tuổi (Ba Đình) và Uông Thị Hiền, 47 tuổi (Tây Hồ) về hành vi che dấu tội phạm.

Thắng học hết lớp 7, có hai con. Vợ chồng đã bỏ nhau.

"Anh Trung đã chết, chị vợ thì đang cấp cứu tại bệnh viện không biết sống chết ra sao. Thương nhất là hai cháu nhỏ bị cú sốc khá lớn. Khánh Linh đã ra viện. Còn cô con gái út, kể từ khi sự việc xảy ra, ai hỏi cũng ôm đầu lắc", một điều tra viên nói.

Vụ án do Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Hà Nội khám phá.
Theo VNE
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN