Bạn hãy nghĩ đến người khác một chút và vì sự an toàn của mình... Hãy chạy xe thật chậm khi trời mưa!
Gì? Chuyện ngớ ngẩn hả?! Ừ thì chỉ có người điên mới để ý ba cái chuyện này... Người tỉnh thì lo chạy cho nhanh về nhà hoặc đến nơi muốn đến...
Vậy đó!!!
NGÀY XƯA...
Có một lần nó mặc áo sơ mi trắng ra đường... Trời thì mưa vừa tạnh. Một chiếc xe máy lạng từ bên trái lên phía trước nó.
Kết quả : hàng tá những chấm bùn li ti văng đầy trên áo.
Cái ngày đó là cái ngày khó quên, vì đi thêm một đoạn nữa, có một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến bực mình.
Diễn tả sao nhỉ?! Nó đạp xe gần lề, phía ngoài là một vũng nước khá to, một chiếc ôtô vèo qua. Ướt nhẹp. Tiêu cái áo trắng.Nó quay xe về, bỏ luôn buổi học... Chửi thầm trong bụng...
BÂY GIỜ...
Nó cảm thấy may mắn vì trong đời nó có một ngày như thế, giúp nó hiểu được cái cảm giác tủi thân, cái nỗi buồn khi bị người khác vấy bẩn...
Thế nên, mỗi khi trời mưa, bạn cũng đừng ngạc nhiên khi bắt gặp một người điên chạy xe chầm chậm sát lề. Bởi vì (cố tình thì chắc không có rồi) nó sợ chạy nhanh thì lại vô tình vấy bẩn lên một ai đó mà nó không hay... Hơn nữa, trời mưa mà chạy nhanh thì không mấy an toàn.
Dĩ nhiên, nó biết, khi làm như thế, có thể cũng như ngày xưa, nó sẽ bị người ta vấy bẩn... nhưng ít ra nó cảm thấy vui vì mình không tổn hại đến ai.
Ngày xưa, nó bực mình, chửi thầm trong bụng... Bây giờ thì nếu lỡ có ai vấy bẩn lên nó như thế, nó chỉ thương cho người đó:
" Tội nghiệp!!! Già cái đầu rồi mà không biết một điều rất đơn giản: CÓ NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG KHI TRỜI MƯA"
Lời kết:
Bạn mến! Với tất cả tấm lòng, nó muốn nói một điều là :
Để đi con đường của mình, đâu nhất thiết phải vấy bẩn lên người khác...
Dù sao cũng xin nhắc lại: CÓ NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG KHI TRỜI MƯA.
Bạn hãy nghĩ đến người khác một chút và vì sự an toàn của mình... Hãy chạy xe thật chậm khi trời mưa! (hay chí ít cũng giảm tốc độ khi thấy có vũng nước mà xung quanh thì đang có một ai đó).
Mỗi người chỉ cần làm một động tác nho nhỏ thế thôi, cuộc đời sẽ đẹp hơn rất nhiều.
Vậy nhé!
Tế Điên chân thành cảm ơn.
-----------------
T/B:
Nếu bạn nghĩ entry này viết về việc đi đường, thì cứ cho là nó nói về việc đi đường.
Tế Điên