Thất bại 0-2 trước chủ nhà XM. Hải Phòng ở vòng 19 đang tạo ra một sức ép rất lớn cả về chuyên môn lẫn tâm lý cho thày trò ông Hải “lơ”.
(TT&VH Online) - Thất bại 0-2 trước chủ nhà XM. Hải Phòng ở vòng 19 đã để lại cú sốc tâm lý khá nặng đối với đoàn quân đất Thủ vốn bất bại suốt 9 trận đấu trước đó. Trước mắt thầy trò HLV Lê Thụy Hải là chặng đường nhọc nhằn baỏ vệ ngôi Vua do phải đối mặt với nhiều đối thủ, nhưng đáng sợ hơn là từ chính bản thân mình…
Với việc đeo bám nhau chặt chẽ trên bảng xếp hạng như trên, có thể thấy chỉ có ½ số đội trên là đủ lực và thật sự khát khao chức vô địch V-League 2008. Vì thế, nếu không có bất ngờ thì trong 4 vòng đấu tới, Thể Công, SHB.Đà Nẵng, TMN.CSG, Khánh Hòa và cả HAGL sớm chia tay đường đua. Thay vào đó, là cuộc đua “tam mã” giữa XM.Hải Phòng, B.Bình Dương, ĐT.LA.

Tuy nhiên, trong số 3 đội bóng trên, B.BD lại kém ưu thế nhất so với XM.Hải Phòng và ĐT.LA không chỉ vì để thua sút từ 1-2 điểm trên bảng xếp hạng như hiện tại mà quan trọng là để thua đối thủ trong đối đầu trực tiếp. B.BD hòa 0-0 với XM Hải Phòng trên sân nhà và để thua 0-2 trên sân khách, trong khi thảm bại 0-3 trước ĐT.LA trên sân Gò Đậu. Thế cho nên, cả khi Bình Dương bằng điểm sau cuộc đua với XM. Hải Phòng và ĐT.LA thì họ cũng trở thành cựu vô địch. Sự thất thế này tạo ra một sức ép rất lớn cả về chuyên môn lẫn tâm lý cho thày trò ông Hải “lơ”.
Vượt qua sức ép đó là nhiệm vụ cực kỳ gian khó và nan giải cho B.BD bởi họ không chỉ chơi tốt, mà còn hy vọng các đối thủ sơ sảy. Tuy nhiên, điều đáng ngại nhất không phải trình độ, lực lượng, kinh nghiệm trận mạc hay tham vọng, mà chính là việc đội bóng đất Thủ đang có những dấu hiệu bất ổn nội bộ nghiêm trọng, thậm chí chiếc ghế của HLV trưởng khó giữ được nếu để thua trong lượt đấu tới.