thethaovanhoa.vn

TT&VH Cuối tuần số 28 (11-17/07/2008)

10/07/2008 20:25 GMT+7

Mời các bạn đón đọc: TT&VH Cuối tuần số 28

Với sự tham gia của các cây bút quen thuộc, như: Nguyễn Hồng Minh, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Nguyên, Phạm Thanh Hà, Thủy Lê, Lê Quang, Lý Chánh, Nguyễn Quang Dũng, Phan Cao Tùng, Phạm Thu Thủy… Ấn phẩm dày 64 trang gồm 32 trang in màu với nhiều bài viết hấp dẫn.

I/ Thể thao:

Chuyên đề về thị trường chuyển nhượng châu Âu với những phi vụ "bom tấn" vẫn đang trong vòng bí ẩn của những người trong cuộc. Ronaldo, Kaka, Villa, Adebayor..., những ngôi sao hot nhất đang được săn lùng "dữ dội", nhưng tất cả vẫn chưa ngã ngũ.

Với bóng đá trong nước, TT&VH Cuối tuần số 28 đề cập đến đề tài trọng tài VN và những chuyện "rắc rối" sau vòng 19. Vòng quay của giải VĐQG vòng 20 đang trở lại với những trận chiến có tính chất sống còn của nhiều đội sẽ được phân tích kỹ qua "Sôi động V-League".

II/ Văn hóa:

* Trong khi nhiều cặp đôi trong làng giải trí tìm mọi cơ hội để lăng xê nhau thì cặp đôi Lưu Huỳnh – Đinh Y Nhung lại chọn cách sống thầm lặng, ai làm việc của người nấy. Là nhân vật của chuyên mục Gặp gỡ cuối tuần kỳ này, người mẫu-diễn viên Đinh Y Nhung chia sẻ tâm sự của mình khi lần đầu tiên nhận vai trong một phim do Lưu Huỳnh làm đạo diễn- phim Huyền thoại bất tử-sẽ công chiếu vào dịp Tết 2009.

* Trang Văn học trong tháng kỳ này với bàn trònVăn học thiếu nhi Việt Nam đang thụt lùi cả về số lượng lẫn chất lượng. Tại sao số lượng tác giả viết cho thiếu nhi ngày càng ít đi, số lượng sách thiếu nhi được phát hành trên thị trường hầu hết là sách dịch ? Sự vắng bóng của văn học thiếu nhi trên thị trường sách hay sự vắng bóng của trí tưởng tượng trong văn học Việt Nam?

* Hoa hậu Hoàn Vũ 2008 nhìn từ “vòng ngoài” (nhà hát), những rắc rối kiện tụng về bản quyền âm nhạc đã xuất hiện thêm những “nhân chứng”, “vật chứng” mới cho thấy mối tơ vò càng gỡ hình như…càng rối, Sao Mai Điểm hẹn chờ đợi gì ở đêm Rock, làm nghệ thuật ở Việt Nam-câu chuyện đắt rẻ thời lạm phát-tất cả đều là những vấn đề nóng của thời sự văn hóa tuần này.

* Mục Phía sau tác phẩm kỳ này đưa đến cho bạn đọc một phát hiện mới về Hoàng Lộc-lâu nay vẫn mặc nhiên được xem là “nhà thơ của một bài” (bài Viếng bạn). Nhưng những tài liệu mới tìm thấy cho biết nhiều hơn thế về một nhà thơ mới Hoàng Lộc.

* Có thể bạn chưa biết: Họ tự gọi mình là "Artists Anonymous" (Những nghệ sĩ ẩn danh), tác phẩm của họ không hề được ký tên. Họ buộc công chúng phải tập trung toàn bộ sự chú ý vào tác phẩm. Điều lý thú: Càng ẩn danh bao nhiêu, nhóm "Artists Anonymous" càng nổi tiếng bấy nhiêu.

Báo TT&VH Cuối tuần số 28 (50) được phát hành trên toàn quốc từ ngày 11/07 đến 17/07/2008, giá 5.800 đồng. Độc giả có thể mua báo tại Bưu điện, hoặc các điểm phát hành gần nhất.
 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN