thethaovanhoa.vn

Nghịch cảnh: cụ rùa "đội tiền"!

10/07/2008 13:51 GMT+7

Cụ rùa đội bia tiến sỹ chứ không phải "đội" tiền! Xin đừng bắt cụ phải đội những đồng tiền lẻ...

Không những cụ rùa bị "xoa đầu" mà còn bị đội một đống tiền lẻ

Ai đặt những đồng tiền này lên lưng cụ? Họ đều là những cậu tú, cô tú khôi ngô tuấn tú, xinh đẹp, chứ đâu phải là những bà những cô đi chợ muốn cầu tài, cầu lộc:

Sĩ tử đặt tiền lên lưng cụ rùa

Kể cả phụ huynh học sinh cũng đặt tiền

Phụ huynh và sĩ tử đặt tiền lên đầu rùa
Phụ huynh cũng xoa đầu rùa cầu may
Cụ rùa đội bia, chứ cụ rùa không "đội" tiền, cho nên rất cần các anh bảo vệ Văn Miếu- Quốc Tử Giám chuyển những đồng tiền này đến đúng nơi quy định (hòm công đức)
Thu dọn tiền trên lưng cụ để chuyển đến đúng nơi quy định
Các sĩ tử đều đã đậu "tú tài" rồi. Theo lối thi cử thời thời xưa, thì đã tương đương với đỗ "tam trường", đỗ thêm một kỳ nữa (tứ trường) là...thành ông cử, bà cử (cử nhân). Vì thế khi bước chân vào ngôi trường đại học đầu tiên này, các sĩ tử rất cần phải "hành xử" cho xứng với danh vị tú tài, kẻo các bậc tiên hiền, tiến sỹ ở Văn Miếu sẽ cười chê. Mà điều trước hết cần hành xử đúng là đừng bắt các cụ rùa đá phải "đội" tiền trên lưng, trên đầu!
 
Yến Thông
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN