Thị trường chuyển nhượng đã mở cửa được hơn 1 tuần, song tại Italia vẫn chưa có vụ chuyển nhượng lớn nào được hoàn tất.
(TT&VH Online) - Tất cả những gì sôi động vừa được mở ra vào hôm 7/7 trên thị trường chuyển nhượng Italia đã mau chóng bị khép lại chỉ 24 giờ sau đó, với những lời từ chối và phủ nhận của các bên liên quan. Dường như văn hóa từ chối – phủ nhận đã trở thành một phần không thể thiếu của thị trường cầu thủ châu Âu.
Đừng đụng đến Lampard
Chưa đầy nửa ngày sau khi Inter gửi một bản fax mà trong đó họ tiết lộ rằng đã có lời đề nghị nối lại đàm phán với Chelsea về vụ Lampard kèm một mức giá cụ thể cho ngôi sao người Anh, phía Chelsea đã có phúc đáp. Nhưng trái ngược với những chờ đợi của Inter, đội bóng London đã tuyên bố cắt đứt mọi cuộc liên hệ về trường hợp của “Người không phổi”. Trên website của mình, Chelsea xác nhận họ đã nhận được bản fax, nhưng trong đó không hề có lời đề nghị cụ thể bằng tiền như Inter nói, và đó là một biểu hiện của sự thiếu tôn trọng. Một quan chức của Chelsea cho hay, đội bóng của ông sẽ đưa Inter vào “danh sách đen”, đồng thời sẽ giữ chân Lampard bằng mọi giá. Có tin cho rằng tân HLV Scolari cũng đã nói chuyện với Lampard và khẳng định rằng tiền vệ số 8 muốn chơi cho Chelsea hơn bất kỳ đội nào khác.
Tuy nhiên, Chủ tịch Inter Massimo Moratti đã cáo buộc rằng phía Chelsea đã nói sai sự thật, rằng rõ ràng trong bản fax đã bao gồm một đề nghị bằng tiền. “Chúng tôi sẽ có chứng cứ chứng tỏ điều đó nhưng không muốn làm to chuyện. Tôi là một người lạc quan và chưa hết hy vọng có được Lampard”.
Cũng liên quan đến Inter và kế hoạch mua Quaresma của đội bóng này, Chủ tịch FC Porto, ông Jorge Pinto Da Costa, đã khẳng định ông chưa từng nhận được bất kỳ một lời dạm hỏi chính thức nào từ mọi đội bóng, chứ không riêng gì Inter. Trong khi đó, lại có tin khẳng định rằng Quaresma sẽ gia nhập đội bóng của HLV Mourinho vào thứ Sáu tới.

Sau khi công cuộc theo đuổi những mục tiêu Aquilani, Hamsik, Stankovic và Xabi Alonso rơi vào bế tắc bởi các nguyên nhân khác nhau, Juventus đã nhắm đến tiền vệ Christian Poulsen của Sevilla như là một phương án tối ưu trong hoàn cảnh eo hẹp cả về tài chính và thời gian. Tuy nhiên, đó chỉ là những đồn đoán của báo chí, bởi hôm qua, chính tiền vệ này đã lên tiếng phủ nhận những tiếp xúc trực tiếp của Juventus với anh. “Tôi đang cảm thấy hạnh phúc tại Sevilla. Những gì tôi biết về việc Juve muốn có tôi chỉ là từ báo chí. Họ chưa có liên hệ gì với tôi, mặc dù việc thương lượng là do người đại diện của tôi đứng ra thực hiện”.
Trước đó, báo chí Italia loan tin như thể Juventus sắp sửa ký hợp đồng với Poulsen đến nơi, với mức lương 2,5 triệu euro trong 3 năm hợp đồng. Thậm chí, Chủ tịch Juve Cobolli Gigli còn lên tiếng cho rằng các tifosi (những người đã ngăn cản Stankovic khoác áo “Bà đầm”) sẽ yêu thích mẫu tiền vệ “chiến binh” như Poulsen.
Milankhông theo đuổi Adebayor
Bất chấp có tin cho rằng GĐKT Leonardo của Milan tiết lộ đội bóng áo Đỏ-Đen vẫn chưa từ bỏ Adebayor, đồng thời cũng vẫn theo đuổi Drogba trong nỗ lực tìm kiếm một chân sút đẳng cấp cao, Phó Chủ tịch Galliani vẫn một mực phủ nhận khả năng Milan đưa ra một lời đề nghị. Galliani, hiện đang thay Berlusconi điều hành Milan, khẳng định ông sẽ không bao giờ có đủ số tiền như Arsenal yêu cầu và hai bên đều đã có thể quên đi khả năng hợp tác trong thương vụ này. Tương tự, Galliani cũng bác bỏ một sự liên hệ với chân sút người Bờ Biển Ngà của Chelsea cũng như Samuel Eto’o của Barcelona: “Họ đều là những tiền đạo tuyệt vời, nhưng họ hãy cứ yên tâm ở lại nơi họ đang ở”.
Đã thành thói quen, hễ cứ có tin đồn nào về các kế hoạch chuyển nhượng của Milan là Galliani lại xuất hiện để phủ nhận, như thể câu “Không phải thế” đã là cửa miệng của ông, để rồi các thương vụ vẫn cứ diễn ra. Nhưng cũng phải kể đến sự bịa chuyện siêu hạng của báo chí ở Italia, đất nước mà quyền tự do báo chí được tôn trọng bậc nhất trên thế giới.
Chưa hết, Scolari phủ nhận quan tâm đến Kaka, đồng thời người đại diện của Di Natale phủ nhận những liên hệ từ Roma… Trong những vụ hỏa mù này, chỉ độc giả và những người quan tâm tới tình hình chuyển nhượng là chịu thiệt, khi họ cứ liên tục bị quay cuồng trong mớ “khẳng định-phủ định”, “xác nhận – từ chối” không biết bao giờ mới kết thúc.
Đông Khê