thethaovanhoa.vn

Vũ Xuân Tửu - viết văn bằng… “tay trái”

07/07/2008 08:42 GMT+7

Vũ Xuân Tửu lại khiến nhiều độc giả giật mình khi đọc cuốn tiểu thuyết Chuyện trong làng ngoài xã ngồn ngộn nhân vật và chi tiết của anh.


Nhà văn Vũ Xuân Tửu
(TT&VH Online) - Mặc dù làm chính trong ngành công an, sống ở Tuyên Quang nhưng với cái nghề “tay trái” là viết văn, cái tên Vũ Xuân Tửu đã được độc giả văn chương bắt đầu nhớ tới với 3 truyện ngắn đoạt giải Nhất cuộc thi truyện ngắn tạp chí Văn nghệ Quân đội, rồi tiếp đó là qua các tập truyện: Yếm thắm, Con chim lửa, Chuyện ở bản Pi-át với một giọng văn “hồn nhiên, bản năng và tốn nguyên liệu” (chữ của nhà văn Ma Văn Kháng).

Mới đây, Vũ Xuân Tửu lại khiến nhiều độc giả giật mình khi đọc cuốn tiểu thuyết Chuyện trong làng ngoài xã ngồn ngộn nhân vật và chi tiết của anh. Tiểu thuyết viết về đề tài nông thôn Việt Nam, xoay quanh cuộc sống của nhân dân làng Đáy, làng La nửa cuối thế kỷ XX của vùng đồng bằng và thượng du Bắc Bộ.

CuốnChuyện trong làng ngoài xã
Tác giả còn tiết lộ nhiều chi tiết “hậu trường” thú vị: “Cuốn sách có 64 nhân vật (trong đó chí có 16 nhân vật chính). Để tránh nhầm lẫn, tôi đã lập lý lịch của các nhân vật chính, sau đó thống kê theo hàng dọc cuộc đời các nhân vật và hàng ngang các thời điểm xảy ra để tạo thành khối thống nhất. Khi xây dựng các nhân vật, tôi đều có so sánh với nhân tướng học, thanh tướng học cho chuẩn xác về phép ứng xử và phù hợp tâm lý”.

Xem ra, người chiến sĩ công an viết văn bằng… “tay trái” cũng có nhiều “miếng võ”!

Hương Thy

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN