thethaovanhoa.vn

Nhà thơ Vương Tâm “bắt được” Quả táo đỏ

06/07/2008 12:48 GMT+7

Nhà thơ Vương Tâm đoạt giải 3 cuộc thi Truyện ngắn 1200 chữ do báo Tuổi trẻ tổ chức với truyện Nước mắt sạch.

(TT&VH Online) - Nhà thơ Vương Tâm rời nhiệm sở (báo Hà Nội mới) được mấy năm nay, nhưng cũng kể từ ngày nghỉ hưu, ông lại có thêm nhiều thời gian để sáng tác.
 
 
Bạn bè chưa hết ngạc nhiên với chùm thơ Ngẫu cảm, Chân dung, Mùa trẻ được giải A cuộc thi Thơ tình báo Văn nghệ, thì cách đây ít lâu lại biết ông đoạt giải 3 cuộc thi Truyện ngắn 1200 chữ do báo Tuổi trẻ tổ chức với truyện Nước mắt sạch.

Xem ra, về hưu nhưng Vương Tâm lại có vẻ sung sức hơn trước. Bằng chứng là ông vừa hoàn thành xong tiểu thuyết Máu đất dày gần 300 trang kịp gửi dự thi ở NXB Công an Nhân dân, đồng thời cũng hoàn thành tập thơ Xúc xắc mặt người do NXB Thanh niên chuẩn bị ấn hành. Niềm vui tới tấp niềm vui. Mới hôm qua Vương Tâm còn “bắt được” một… Quả táo đỏ. Đây là tập truyện ngắn do NXB Quân dội Nhân dân ấn hành, tập hợp 21 truyện ngắn Vương Tâm đã công bố từ nhiều năm nay về đề tài quân đội, như: Phát súng, Bạn lính, Kỷ niệm chiến tranh,… Bạn bè nhận sách tặng mừng cho ông, và hi vọng Vương Tâm còn “bắt được” nhiều thứ khác nữa khi đang ở tuổi nghỉ hưu này.

Hương Thị
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN