thethaovanhoa.vn

HP.HN: Con kiến mà leo cành đa

05/07/2008 11:28 GMT+7

Thất bại trước K.KH ở vòng 19 vừa qua đã khiến HP.HN trở thành đội bóng đầu tiên bị "ấn" vé xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa bóng năm sau.

(TT&VH Online) - Thất bại trước K.KH ở vòng 19 vừa qua đã khiến HP.HN trở thành đội bóng đầu tiên bị "ấn" vé xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa bóng năm sau. Mặc dù V-League 2008 vẫn còn 7 vòng đấu, nhưng có thể khẳng định điều này ngay từ bây giờ, bởi khả năng để HP.HN đào thoát khỏi vị trí cuối bảng gần như là vô vọng.

* Sau "tin buồn" là cải tổ

Thông tin từ hậu trường cho biết sẽ có cuộc cải tổ mạnh mẽ ở HP.HN sau mùa này. Tất cả các cầu thủ không còn nhiệt huyết gắn bó với CLB sẽ bị thanh lý hợp đồng, và ngay cả HLV trưởng Tamatz Viczko cũng chưa chắc sẽ giữ nổi chiếc ghế của mình.

HP.HN sẽ bắt tay gây dựng lại từ đầu để trở lại một cách đường hoàng và thuyết phục hơn. Để chuẩn bị cho ngày tái xuất “huy hoàng”, HP.HN dự kiến sẽ mời ông Trần Văn Khánh, HLV thủ môn của Thể Công và ĐTVN, về giữ cương vị GĐKT. Lãnh đạo HP.HN kỳ vọng ông Khánh, một người xuất thân từ một lò đào tạo cơ bản như Thể Công, sẽ giúp họ xây dựng một lộ trình phát triển vững chắc hơn, thay vì kiểu phát triển “ngắt ngọn” như trong mấy năm gần đây. Hơn nữa, nhờ mối quan hệ khá rộng của cựu thủ môn Thể Công này, HP.HN hy vọng ông Khánh sẽ mang về cho CLB một số cái tên xứng đáng "đồng tiền bát gạo".
 

Bên cạnh đó, HP.HN cũng quyết tâm xây dựng lại tuyến trẻ bằng cách chiêu nạp các cầu thủ năng khiếu từ các lò đào tạo khác, mà cầu thủ gốc Hà Tĩnh Đinh Thanh Trung (áo số 27) là một dẫn chứng tiêu biểu cho chiến lược này. Với một đội bóng không có tuyến sau bài bản như HP.HN, việc phải thu nhận lính lê dương là điều tất yếu, nhưng sau thất bại với chính sách mua các cầu thủ đã thành danh, giờ đây HP.HN đã phải đi tìm hướng đi khác.

* Bài toán không đơn giản

Kế hoạch “phục hưng” của HP.HN thoạt xem có vẻ ấn tượng và đầy tính khả thi, nhưng nếu xem xét kỹ từ nhiều góc độ, và cả qua thực tế, thì thấy rằng đây không phải là một phép toán đơn giản.

GĐKT hiện tại của HP.HN, ông Trần Bình Sự, là một nhân vật "quái kiệt" trong làng bóng VN và ông từng kinh qua cả chức HLV trưởng ĐTVN, khác với ông Khánh mới chỉ duy nhất có một lần làm HLV trưởng tạm quyền ở Tiger Cup 2004. Vì vậy, không thể nói rằng ông Sự là “tay mơ”. Thế nhưng cả trên cương vị GĐKT lẫn HLV trưởng HP.HN, ông Sự đều không để lại dấu ấn nào đáng kể và HP.HN lâm vào hoàn cảnh bi đát hiện nay có một phần không nhỏ từ những ngày ông trực tiếp cầm quân. "Thời thế" giờ đã khác, người ta không thể làm nên thành công của một đội bóng nếu chỉ dựa vào những quan hệ và toan tính ở hậu trường.
 
HP.HN chỉ còn chờ ngày trở về hạng Nhất -Ảnh Nhật Vy

Hơn nữa, chỉ mới cách đây chưa lâu, HP.HN cũng đã nếm trải thất bại với một cái tên khác cũng xuất phát từ lò Thể Công là HLV Vương Tiến Dũng. Không có gì bảo đảm rằng HP.HN sẽ thay đổi được vận may nếu tiếp tục đặt cược vào chiến lược sử dụng nhân sự của Thể Công bằng cách mời về HLV Trần Văn Khánh.

Với giải pháp “nhặt nhạnh” tài năng bóng đá trẻ từ các địa phương cũng là cách làm phiêu lưu chẳng kém, bởi trong thời buổi bùng nổ thông tin và nội binh chất lượng cao khan hiếm như hiện nay, có rất ít cầu thủ ở dạng “vàng thô” như vậy mà chưa được các CLB phát hiện để HP.HN lấy về.

Thế nên, dù làm lại theo hướng nào thì cơ hội để HP.HN trở thành một thế lực thực sự bóng đá VN là điều hết sức khó khăn. Lắm tiền nhiều của như HA.GL còn đang phải trải qua 3 mùa bóng liên tiếp trắng tay vì chiến lược phát triển đổ tiền mua ngôi sao trước kia. HA.HL giờ đây phải chấp nhận làm lại từ tuyến năng khiếu, còn với HP.HN, không biết các ông chủ của HP.HN có đủ kiên nhẫn và cả tiền bạc để làm được như vậy không?!

Hoàng Anh

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN