Về ngoại hình, SMĐH năm nay có nhiều gương mặt nam nổi trội hơn nữ. Duy Khoa đẹp trai theo kiểu “baby” rất dễ hút hồn các fan nữ tuổi mới lớn...
(TT&VH Online) - Tối mai (Chủ Nhật, 6/7), đêm thi thứ 2 Sao Mai Điểm hẹn (SMĐH) với phong cách pop sẽ bắt đâu. Qua đêm thi đầu tiên với phong cách tự chọn, tôi thấy có mấy điều đáng nói.
1. Sao SMĐH tổ chức lần thứ ba với sân khấu ngoài trời khiến những ai có dịp đến xem trực tiếp đều như lạc giữa… trời sao. Không gian sân khấu mở nên ngước mắt lên là có thể nhìn thấy… sao trời (tất nhiên chỉ vào những hôm trời có sao). Còn những ngôi sao Mai lung linh trên sân khấu, họ cũng đang sống giữa thế giới của thực và… ảo!
Về ngoại hình, SMĐH năm nay có nhiều gương mặt nam nổi trội hơn nữ. Duy Khoa đẹp trai theo kiểu “baby” rất dễ hút hồn các fan nữ tuổi mới lớn. Nhưng Khoa không ướt át như Cao Thái Sơn ở kỳ SMĐH trước mà dáng vóc cao lớn, khoẻ mạnh và cứng cáp hơn. Ngọc Minh với kiểu tóc xù ấn tượng giống các ca sỹ da màu. Trông Minh nam tính, mạnh mẽ và có chút bùi bụi. Hoàng Nghiệp vừa đen, vừa thấp nhỏ, bù lại là khuôn mặt hao hao trai Thái, nụ cười duyên với hàm răng trắng và cặp mắt đa tình. Mạnh Quân cao lớn hơn cả, trắng trẻo và… cũng dễ chiếm được cảm tình của “fan”.
![]() Ca sĩ Duy Khoa dáng vóc cao lớn, khoẻ mạnh và cứng cáp |
Trong 7 thí sinh nữ, Thu Phượng có khuôn mặt khả ái nhất, dáng vóc nhỏ nhắn và khá cân đối nhưng hơi thấp. Thí sinh nhỏ tuổi nhất, Hoàng Yến, cũng thuộc dạng nhỏ nhắn, xinh xắn. Nhật Thu dáng vóc khá hơn, có nét duyên ngầm… Đấy là những ca sỹ thuộc dạng “xinh” của SMĐH kỳ này.
![]() Trang phục của Thu Hường không làm nổi bật vóc dáng (Ảnh: ZaiZai) |
2. Với chương trình đào tạo khá bài bản về thanh nhạc, vũ đạo và một số kỹ năng biểu diễn trên sân khấu, thí sinh SMĐH tiến bộ từng ngày. Nhiều người tự mày mò học vũ đạo nên đến khi được chuyên gia “căn chỉnh”, động tác đi vào bài bản và hiệu quả hơn. Chuyên gia nước ngoài với những bài tập và cả những bài dạy về kỹ năng giao tiếp, nghề nghiệp hướng tới việc đào tạo thí sinh SMĐH trở thành ca sỹ chuyên nghiệp, “những người không những có giọng hát hay, nhảy đẹp mà còn có phẩm chất của một người nổi tiếng để tự tin bước ra thị trường ca nhạc”, như chuyên gia Thái Lan Montree Sriwihok Joe bày tỏ.
“Sức nóng” của cuộc thi hát diễn ra với 9 live show truyền hình trực tiếp trong hơn 2 tháng khiến thí sinh đều nỗ lực làm cho mình nổi bật nhất trên sân khấu, cả bằng giọng hát và ngoại hình, thu hút được lượng fan đông đảo bằng nhiều cách. Tuy nhiên, số lượng người hâm mộ tại thời điểm cuộc thi đang diễn ra là con số ảo, dù số người bầu chọn là thật và BTC chỉ cho phép một số điện thoại được bầu chọn một lần… Thực tế cho thấy, mùa SMĐH nào đều có những ca sỹ biết lấy lòng khán giả, tập hợp các “fan” tuổi teen và gặp gỡ giao lưu với họ trước khi diễn ra SMĐH.
Còn nhớ, sau SMĐH những mùa trước, có ca sỹ chẳng ngại ngần thổ lộ đã huy động anh em họ hàng trong Nam, ngoài Bắc để bầu chọn… Với sức lan toả của internet, một lời nhắn trên mạng dễ dàng trở thành lời hiệu triệu hàng trăm người ủng hộ. Một cú điện thoại “nhờ vả” cũng lôi kéo được hàng chục người “vào cuộc” kiểu như mô hình… bán hàng thứ cấp! Tuy nhiên, cũng có thí sinh của các mùa thi trước, tuy tạo nên hình ảnh hoàn hảo trên sân khấu, đến lúc vào hậu trường, họ là những con người... khác. Có thí sinh gây dấu ấn sâu đậm ở SMĐH và được khán giả ưu ái bình chọn, nhưng sau SMĐH, họ mải mê chạy sô kiếm tiền chứ không hề tổ chức chương trình nào giao lưu với khán giả hay những đêm hát miễn phí cho “fan” đã ủng hộ họ thành danh ở cuộc thi…
![]() Chuyên gia Joe đang chỉ dẫn cho các thí sinh (Ảnh: Hải Đông) |
“Nên trở thành người nổi tiếng mà có những bạn tốt xung quanh hơn là nổi tiếng mà đơn độc”, lời nhắn gửi chân thành của chuyên gia người Thái Lan Montree Sriwihok Joe không chỉ có ý nghĩa với các “sao Mai” kỳ này mà với những SM trước và cả với những ai theo đuổi con đường nghệ thuật đầy hào quang nhưng không ít khoảng tối. Mà nhiều khi, bóng tôi do sự ảo tưởng của chính chủ nhân về cái bóng do mình tạo ra!