thethaovanhoa.vn

NSƯT Ngọc Giàu: Live show đầu tiên và cuối cùng

04/07/2008 08:10 GMT+7

Ai rồi cũng đến lúc phải ra đi, tôi cũng thế thôi, nên cũng muốn thu xếp một cuộc chia tay và trả nghĩa với cuộc đời này. Bởi nơi đó đã cho tôi quá nhiều thứ,...

(TT&VH Online) - Bước qua tuổi lục tuần với tất cả vinh quang và tủi nhục, nữ nghệ sĩ của nhân dân này quyết định làm live show đầu tiên, và cũng là cuối cùng của cuộc đời mình. Chương trình Khúc tương tư sẽ diễn ra trong 2 đêm 24-25/7/2008 tại rạp Quốc Thanh, 271 Nguyễn Trãi, quận 1.


NSƯT Ngọc Giàu
* Nhiều anh chị em trong giới nghệ nói “má” Ngọc Giàu chịu làm live show là mọi người sẽ “xả thân” phụ giúp, sao bà cứ chần chừ mãi đến nay mới chịu làm?

Ai rồi cũng đến lúc phải ra đi, tôi cũng thế thôi, nên cũng muốn thu xếp một cuộc chia tay và trả nghĩa với cuộc đời này. Bởi nơi đó đã cho tôi quá nhiều thứ, cao hơn đầu, nhiều hơn cả tuổi tác và hơi thở của chính mình.

* Bà sẽ làm một live show hoành tráng, hiện đại, giống như những nghệ sĩ khác chứ?

Không. Tôi sẽ làm một chương trình mộc mạc, có sao nói vậy, để kể về cuộc đời làm nghệ thuật của mình - một hành trình của cay đắng và nước mắt - từ năm 9 tuổi đến nay. Tôi muốn nói rằng, phía sau vinh quang là một cuộc đời như vậy, chẳng có gì để cao đạo hay khoe khoang cả. Khi đi theo đoàn hát cùng ông anh, nhớ nhà khóc hoài nhưng ảnh không cho về thăm, và nói rằng: “Bao giờ mày nổi tiếng tao mới cho về!”, tôi phải cố gắng “nổi tiếng”, chỉ để được về thăm ba má.

* Khi bắt tay vào làm chương trình này, bà thấy mọi người có giữ lời hứa “xả thân” với mình không?

Cứ tưởng mọi người không còn thương mình nữa, ai ngờ, vẫn đượm tình. Từ những người lo chuyện bếp núc như Nguyễn Hồng Dung, Tất My Loan, 

Khúc tương tư sẽ gồm các tiểu phẩm khá mới với các vai diễn của NSƯT Ngọc Giàu, như: Đi tìm em (Viễn Châu), Áo tình đắp mộ người yêu (Viễn Châu), Hạng Võ biệt Ngu Cơ (Bạch Mai), Chồng của mẹ (Lê Duy Hạnh), Hoa cuối mùa (Nguyễn Thành Châu), Tâm sự Đổng Trác - Điêu Thuyền (Viễn Châu)… Chương trình cũng có sự tham gia của các khách mời như: Hương Lan, NSƯT Việt Anh, Trọng Phúc, Tấn Thi, Mạnh Tràng, Xuân Thùy, Tuấn Phương, Thành Đạt,… và các nhóm xiếc, nhóm múa.

Lê Mỹ Phượng, Lê Văn Định, Trịnh Văn Tài, Lưu Phước Sang…, giới báo chí và các khách mời cũng thế, chẳng ai lấy tôi đồng bạc. Ai cũng muốn cho má Giàu vui, tiếp thêm sức để má Giàu hát “trận” cuối cùng. Khúc tương tư sẽ là một chương trình hoàn toàn mới, không phải hát lại những trích đoạn cũ, hay những trích đoạn giúp tôi thành danh. Tôi chỉ xin khán giả một điều, nếu còn thương Ngọc Giàu, thì mỗi người hãy mua một tấm vé rồi bước vào bên trong để cùng chia sẻ những vui buồn.

* Giá vé ban đầu theo Phước Sang là 1 triệu, bây giờ thì quyết định hạ xuống còn 150 và 200 ngàn, vì sao thế?

Đây không phải là chương trình làm để kiếm lời, mà tất cả là để tôi ủng hộ cho quỹ từ thiện mổ mắt và mổ hàm ếch. Rạp Quốc Thanh có sức chứa khoảng 700 chỗ ngồi, 2 đêm tối đa được 1.500 khách, tôi nghĩ đó chính là những người mà mình phải trả ơn trước nhất. Những gì tôi có ngày hôm nay: nghề, nghiệp, công danh, tiếng tăm… tất cả đều do khán giả mang đến, kiếp này không thể nào trả hết được.

NSUT Ngọc Giàu

* Trong giới nghệ hay nói: “Má Ngọc Giàu kêu đâu có đó!” Sau chương trình này, bà sẽ chính thức nghỉ hưu?

Sân khấu, ấy là cuộc đời của tôi, làm sao có thể nói hai tiếng nghỉ hưu được chứ. Tôi sẽ diễn đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình. Tôi làm live show khi đã bước qua tuổi 60, với suy nghĩ mình đã đi hết một vòng đời để trở về với tuổi thơ. Sau Khúc tương tư, tôi sẽ trở lại hành trình thơ trẻ của cuộc đời mình.

Văn Bảy (thực hiện)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN