Sau EURO 2008, các giải đấu lớn sẽ mang tới sự khác biệt cho thị trường chuyển nhượng, và những gã khổng lồ đều đang ráo riết “chạy đua vũ trang” cho một mùa giải đầy tham vọng trước mắt.
(TT&VH Online) - Khi những sân bóng ở Áo và Thụy Sĩ đã đóng cửa, mọi chú ý quay sang thị trường chuyển nhượng mùa Hè để chờ đợi những người xuất sắc nhất của EURO 2008 sẽ đến đâu trong mấy tuần lễ tới.
Tương lai của Cristiano Ronaldo ở Manchester United vẫn là đề tài được nói đến nhiều nhất, từ cả trước và sau EURO 2008. Mặc dù ở giải đấu lớn thứ ba trong sự nghiệp của mình, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã không chứng tỏ được gì nhiều và cũng như đội tuyển của anh, để lại sự thất vọng ghê gớm, Real Madrid vẫn đang sẵn sàng chồng đủ 80 triệu bảng cùng mức lương 15 triệu bảng một năm để có được anh tại Bernabeu.

Người Nga còn có một niềm tự hào nữa ở EURO 2008 mang tên Yuri Zhirkov. Đa năng, có thể đá ở cả vị trí hậu vệ và tiền vệ trái, Zhirkov còn có tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạt bóng chuẩn xác đến kinh ngạc, những phẩm chất hoàn hảo cho một cầu thủ đá cánh. Được định giá không dưới 10 triệu bảng, đó sẽ là món hàng “đắt sắt ra miếng” với những câu lạc bộ đang gầm ghè chuẩn bị cho một cuộc lật đổ như Everton, AS Roma hay Villarreal.
Một cái tên khác cũng có mặt trong danh sách 23 cầu thủ thuộc đội hình xuất sắc nhất của UEFA ở EURO 2008 là tiền đạo đang khoác áo Spartak Moskva Roman Pavlyuchenko, người đã ghi ba bàn cho đội tuyển Nga. Báo chí Anh đưa tin là hiện M.U đang theo đuổi chân sút này, như một lựa chọn thứ ba ngoài bộ đôi Wayne Roonoey - Carlos Tevez vì Luis Saha gần như chắc chắn sẽ rời Old Trafford trong mùa Hè.
Giống như Pavlyuchenko, những gì đã thể hiện tại Áo và Thụy Sĩ đã khiến David Villa hiện là một trong những món hàng nóng nhất của thị trường chuyển nhượng. Vua phá lưới của EURO 2008, cùng với đội tuyển Tây Ban Nha, chứng minh rằng anh không chỉ có năng khiếu thiên bẩm của một tiền đạo siêu hạng, mà còn luôn sẵn sàng làm việc với sự chăm chỉ đáng khâm phục. Valencia có vẻ như đã là một nơi quá chật chội với Villa. Chelsea, Arsenal, Liverpool, AC Milan và Barcelona đang xếp hàng trước cánh cửa exit để đợi cái gật đầu được định giá không dưới 25 triệu bảng của anh.

Một đồng đội khác của Senna ở đội tuyển Tây Ban Nha, David Silva, cũng đã để lại ấn tượng mạnh mẽ ở EURO 2008 và giống như trường hợp Villa, anh đang muốn rời Valencia để tìm kiếm cơ hội ở những đội bóng lớn hơn. Như thường lệ, những ứng cử viên nặng ký nhất vẫn là các đội bóng Anh lắm tiền đang cần một tiền vệ cánh: Tottenham, Arsenal và Liverpool. Được định giá 12 triệu bảng, đó sẽ là một món hời với HLV nào tận dụng được khả năng của Silva.
Tuy nhiên, không chỉ có những nhà vô địch EURO là được săn đón. Dù bị loại khỏi giải đấu trong thất vọng ê chề ngay từ vòng bảng nhưng những tài năng trẻ của bóng đá Pháp vẫn luôn được chào đón tại các giải đấu hàng đầu của châu Âu. Bộ đôi của Lyon Karim Benzema, 21 tuổi và Jeremy Toulalan, 25 tuổi, được coi là hai viên ngọc thô đáng giá nhất của bóng đá Pháp hiện nay và Real Madrid đang là ứng cử viên số một trong cuộc theo đuổi Toulalan, trong khi Benzema đang trong tầm ngắm của Arsenal, M.U và Chelsea.
Không như Pháp, việc các cầu thủ Croatia được chú ý sau EURO 2008 là điều dễ hiểu. Các học trò của HLV Slaven Bilic là một trong những đội bóng cá tính nhất ở Áo và Thụy Sĩ. Đội hình của Croatia bao gồm nhiều nhân tố tiềm ẩn mà tài năng chưa được khai thác hết. Hơn nữa, với danh tiếng còn khiêm tốn, các mục tiêu Balkan sẽ có giá rất phải chăng với chất lượng tốt, đặc biệt là cho những đội bóng trung bình ở châu Âu. Hậu vệ cánh Daniel Pranjic đang trong tầm ngắm của Newcastle và West Ham trong khi Fulham đã đưa ra một đề nghị trị giá 5,5 triệu bảng với hy vọng có được trung vệ Josip Simunic.