Thomas Beatie, được coi là “người đàn ông chửa” đầu tiên trong lịch sử đã cho ra đời một bé gái tại một bệnh viện ở Oregon, Mỹ.

Theo hãng truyền hình ABC, cổng điện tử TMZ đã ghi lại những hình ảnh đầu tiên của “bố-mẹ” Beatie khi đang rời bệnh viện với dáng vẻ mệt mỏi, còn đằng sau anh là một nữ hộ lý với cháu bé mới chào đời trong tay.
“Đó là một cháu gái rất xinh”, một nguồn tin muốn dấu tên đã nói với kênh ABC, đồng thời cho biết thêm ca sinh nở đã được tiến hành một cách tự nhiên chứ không phải thông qua phẫu thuật.
Từ vài năm nay, Thomas Beatie, 34 tuổi, vẫn duy trì các bộ phận sinh dục nữ của mình mặc dù đã thực hiện việc chuyển đổi giới tính qua điều trị hóc-môn và đang sống như một người đàn ông.
Trước đây, trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho nữ nhà báo Oprah Winfrey, “anh” Beatie cho biết “anh” muốn giữ lại các bộ phận sinh dục nữ vì “có khi có lúc nào đó tôi lại muốn chửa để sinh con”.
“Tôi nghĩ việc muốn có con không phải là một thứ tình cảm của trai hay gái, mà đó là tình cảm con người. Tôi là một con người và tôi có quyền có đứa con huyết thống của mình”, Beatie tuyên bố lúc đó.
Beatie bắt đầu chuyển đổi giới tính từ năm 24 tuổi, bằng cách phẫu thuật ngực và điều trị hóc môn để được làm con trai.
Khang Chi