Một giải lớn thuộc hệ thống PGA, Zurich Classic tại TPC Louisiana kết thúc hôm 31-3 vừa qua đã trở thành chiến thắng xứng đáng sau những kiên nhẫn và nỗ lực của tay golf người Argentina, Andres Romero.
(TT&VH Online) - Một giải lớn thuộc hệ thống PGA, Zurich Classic tại TPC Louisiana kết thúc hôm 31-3 vừa qua đã trở thành chiến thắng xứng đáng sau những kiên nhẫn và nỗ lực của tay golf người Argentina, Andres Romero, trước các đối thủ được nhiều kỳ vọng là Lonard và Austin.
Vận may đã đến với Romero khi anh bước ra sân TPC Louisiana chiều Chủ Nhật với vẻ hớn hở và nụ cười tươi. Vài giờ sau, anh đã trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên sân golf với chiến thắng đầy nỗ lực. Romero kết thúc cuộc chơi với thành tích âm 4 gậy, sau 68 giờ thi đấu và ở lỗ cuối cùng, anh giành chiến thắng một gậy ngay trước tay golf người Australia Peter Lonard.
Với chiến thắng này, tay golf người Argentina 26 tuổi này đã giành khoản tiền thưởng đáng kể 1,116 triệu USD. Chiến thắng này quá ý nghĩa với Romero bởi đây là lần đầu tiên trong đời anh giành được một chức vô địch thuộc hệ thống chuyên nghiệp PGA Tour.
Chiến thắng này đã nhắc người ta nhớ đến anh khi gần như tỏa sáng trên sân golf huyền thoại Carnoustie hồi tháng 7 năm ngoái, ở giải British Open. Khi đó, ở vòng đấu cuối cùng, Romero đã lập tới 10 cú birdie (thấp hơn điểm chuẩn ở mỗi hố là 2 gậy). Nhưng rồi anh dính liên tiếp 2 cú double bogey và bogey để tụt lại sau Padraig Harrington với Sergio Garcia. Lần này, Romero đã tìm được cơ hội vượt lên khiến cho những người hùng của giải năm ngoái phút chốc trở thành bại tướng.
Một vài nhà bình luận cho rằng thời tiết mưa gió có vẻ đã làm thay đổi tình thế và đem lại may mắn cho Romero. Anh đã mở đầu vòng đấu ngày thứ nhất không hề thuận lợi, với kết quả 73 gậy, số điểm mà so lại, là tồi nhất trong nhóm top 10 tay golf của giải ở ngày đầu. Nhưng ngày thứ hai, khi trời đổ mưa khiến cuộc chơi trở nên khó khăn hơn cho tất cả, thì anh lại vụt sáng với 69 gậy. Rồi khi cơn mưa và đường golf hơi lầy lội khiến vòng đấu ngày thứ 3 hoãn đi hoãn lại, thì tay golf này lại còn xuất sắc hơn: kết thúc với 65 gậy và ngày cuối cùng anh đạt 68 gậy.
Giải golf Zurich Classic lần này càng trở nên gay cấn không chỉ bởi thời tiết xấu thử thách sự kiên nhẫn của các tay golf mà bởi đây cũng chính là cơ hội cuối cùng của tất cả các tay golf muốn nâng hạng để giành được một suất tham dự giải golf danh giá bậc nhất vào tuần tới trên sân golf Agusta: The Masters 2008.
|
Kết quả thi đấu giải golf Zurich Classic of New Orleans
- Địa điểm: Sân golf TPC Louisiana, Avondale, Los Angeles, Mỹ. Thời gian 27-30/3/2008 - Tổng số tiền thưởng 6,2 triệu USD - Tiền thưởng cho nhà vô địch: 1,116 triệu USD
Xếp hạng Tổng điểm 1.Andres Romero 275 2.Peter Lonard 276 3.Tim Wilkinson 277 4.Padraig Harrington 278 4.Woody Austin 278 4.Nicholas Thompson 278 7.Tim Petrovic 279 7.John Merrick 279 7.Tommy Armour III 279 10.Steve Elkington 280 10.Marco Dawson 280 |
Thực ra Romero có tâm trạng khá thoải mái bởi đã cầm chắc một tấm vé tham dự The Masters 2008 sau khi anh đạt được vị trí thứ 3 tại giải British Open tháng 7 năm ngoái. Thành tích năm ngoái cũng đã giúp anh được lọt thẳng vào tham dự giải Zurich lần này mà không qua vòng loại. Và Romero cũng trở thành người thứ 4 trong lịch sử giành chức vô địch Zurich Classic sau khi được mời thẳng vào tham dự, không trải qua các vòng đấu trước đó.
Đáng tiếc nhất tại giải này là tay golf Stewart Cink. Anh đã bị loại ngay khi anh ghi nhầm vào phiếu điểm sau vòng đấu ngày thứ 3. Nhưng tội nghiệp nhất vẫn là Woody Austin. Giới hâm mộ đặt cho anh biệt danh “Người nước” vì tay golf này luôn gặp hạn vì nước. Lẽ ra anh đã có cơ hội vượt lên đuổi kịp Romero ngay ở lỗ thứ 18 nếu đạt được birdie trong một tình thế khá dễ dàng. Nhưng tay golf này lại tự đánh bóng xuống hồ, hậu quả là không được birdie, mà còn bị double-bogey. Sự hậu đậu này của anh khiến người ta nhớ lại hồi giải President Cup ở Montreal năm ngoái, anh còn úp cả mặt xuống nước hồ.
Thanh Phong