Ngoài việc hứa cung cấp khoản ngân quỹ khổng lồ cho tân HLV Scolari, chủ tịch Abramovich muốn thấy ít nhất một ngôi sao của ĐT Nga khoác áo "The Blues" mùa bóng tới.
Đông cơ của nhà tỉ phú 41 tuổi chính là muốn khoa trương thanh thế và nâng cao danh tiếng ở quê nhà. Trong quá khứ, tỉ phú người Nga từng bỏ ra khoản tiền lớn (31 triệu bảng) để Chelsea chiêu mộ cầu thủ người Ukraine Andriy Shevchenko. Mặc dù vậy, sau thương vụ trên, "Sheva" lại là nỗi thất vọng lớn trên sân cỏ Anh quốc.
Tại kì EURO 2008 vừa qua, "những chú gấu Nga" dưới sự dẫn dắt của Guus Hiddink đã trở thành "hiện tượng" khi tiến thẳng một mạch đến trận bán kết với lối chơi tấn công quyến rũ và lôi cuốn người xem.

Đã có nguồn tin từ Nga cho hay, Abramovich đang cố gắng tận dụng các mối quan hệ nhằm lôi kéo chàng tiền vệ tài năng Andrei Arshavin. Bản thân ngôi sao 27 tuổi của Zenit mới đây cũng đã thừa nhận:
"Tôi muốn tìm kiếm thách thức mới ở một CLB lớn tại châu Âu. Nhưng đến giờ vẫn chưa có gì cụ thể cả. Mọi chuyện còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề khác" - Arshavin trả lời phỏng vấn giới truyền thông Nga.