thethaovanhoa.vn

Khi tấm màn nhung khép lại

29/06/2008 11:52 GMT+7

Hơn 150 nghìn CĐV Đức và Tây Ban Nha đã tràn vào thủ đô nước Áo trước trận chung kết EURO. Hàng nghìn phóng viên đã có mặt.

(TT&VH Online) - Hơn 150 nghìn CĐV Đức và Tây Ban Nha đã tràn vào thủ đô nước Áo trước trận chung kết EURO. Hàng nghìn phóng viên đã có mặt. Hàng tỉ lượt người háo hức đợi chờ màn trình diễn cuối cùng khép lại giải đấu bóng đá lớn nhất châu Âu mà 4 năm mới có một lần.

Uống nhiều nước và đề phòng móc túi!

Chẳng có gì ngạc nhiên khi ở Vienna vào thời điểm này, người ta chỉ khuyến cáo tất cả những ai có mặt vì EURO, khi mà giải đã đi vào những ngày cuối cùng, đúng 2 điều: 1) đề phòng móc túi và 2) uống thật nhiều nước. Tất cả cùng nhằm một mục đích hết sức dễ hiểu: phòng thân. Đấy là cách duy nhất để EURO không kết thúc một cách tệ hại và để lại những kỉ niệm xấu đối với đất nước của Mozart, Schubert va Haydn.

Sự có mặt của ước tính lên đến 150 đến 200 nghìn CĐV Đức và Tây Ban Nha đổ về thủ đô nước Áo để theo dõi trận chung kết, của hàng trăm nghìn khách du lịch hiện tại sẽ là cơ hội béo bở để lũ đạo chích tha hồ trổ tài. Điều đáng chú ý, theo cảnh sát Italia, có gần 1 nghìn tay móc túi chuyên nghiệp từ Ý đã xuất hiện trên đất Áo, đã gây ra nhiều vụ móc túi nhanh như cắt giữa thanh thiên bạch nhật mà nạn nhân không hề hay biết, và đó là lí do tại sao cho đến thời điểm này, người ta mới bắt được 4 đối tượng gốc Romania dạt sang Áo kiếm ăn trong dịp EURO.
 
Người viết bài này đang sống ở Italia, đã chứng kiến những cảnh khách du lịch người Việt mình bị móc túi và lừa đảo nhiều đến mức thành một ấn tượng không hay ho liên quan đến nước Ý, cũng phải hết sức cảnh giác trong những ngày cuối giải, dù an ninh ở Áo thuộc loại tốt nhất châu Âu. Một ví dụ minh chứng: bạn có thể để thiết bị dẫn đường qua vệ tinh trong ôtô cả đêm mà vẫn có thể yên tâm đi ngủ. Ở Italia, sáng hôm sau khi ra xe, bạn sẽ phát hiện cửa kính bị đập vỡ, và thiết bị GPS đã nằm trong túi một kẻ khác.

Còn tại sao phải uống nước thật nhiều? Trời Vienna lại nóng lên đến mức khó chịu sau 2 ngày mưa bão tầm tã, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của hàng vạn CĐV sẵn sàng đứng hàng tiếng đồng hồ trong các khu FanZone và trong sân bóng. Trong khu FanZone ở Vienna, ngày nào cũng có 2,3 CĐV được khênh ra ngoài trên cáng, thậm chí khi trận đấu còn chưa diễn ra.

Lí do đơn giản: cái nóng kinh khiếp trong suốt tuần qua đã khiến các CĐV nhanh chóng kiệt sức, ngất xỉu, thậm chí có người đã đứng tim chết. UEFA và các BTC EURO đã quá thông minh khi nghĩ ra hình thức tập trung các CĐV vào những khu FanZone, đã tìm cách hạn chế tối đa những pha va chạm giữa những nhóm người hâm mộ quá khích, đã cử mỗi trận hàng chục cảnh sát chìm nhằm chỉ điểm và bắt ngay những kẻ móc túi hoặc thích gây lộn, nhưng không thể bắt ép được trời đừng nóng quá, và sau đó mưa như trút nước để các CĐV (và chính cánh phóng viên chúng tôi) phải khổ trăm đường.

Thế nên, người ta đã điều đến đây một số lượng bác sĩ và nhân viên y tế kỉ lục để chuẩn bị cho trận chung kết: gần 1 nghìn nhân viên người Áo và hơn 100 nhân viên tăng cường từ bang Bavaria, Đức. Người ta không muốn EURO 2008 trở thành giải đấu có tỉ lệ thương vong trong các CĐV cao nhất trong các kì EURO.

Khi UEFA quan liêu

Không khí của trận chung kết đã nóng lên kinh khủng trong những ngày qua, không chỉ ở nhiệt độ tháng 6 đang tăng lên, ở những dòng CĐV đang tràn ngập Vienna mà mối lo ngại sẽ có xô xát giữa các nhóm CĐV Đức và Tây Ban Nha, mà còn bởi những lời chỉ trích tới tấp từ các phóng viên báo chí đối với UEFA và BTC EURO sau những sự cố liên quan đến đường truyền tín hiệu vệ tinh của trận bán kết Đức-Thổ Nhĩ Kì bị mất suốt gần 20 phút cuối, khiến cả thế giới không được xem 3 bàn thắng trong thời gian ấy.
 
Người ta đổ lỗi cho cơn bão từ ập vào Vienna tối hôm đó làm gián đoạn tín hiệu của trung tâm truyền dẫn phát sóng do UEFA đứng ra điều hành. Trên thực tế, sự kiện hi hữu ấy được nhìn ở một góc độ khác: sự quan liêu và thiếu những phương án dự phòng khả thi của UEFA đã khiến họ không kịp trở tay khi sự cố diễn ra. Khả năng có mưa lớn trong ngày diễn ra trận chung kết là hoàn toàn có thể, và lấy gì để tin vào lời đảm bảo một sự cố như trận Đức - Thổ không xảy ra nữa của người đứng đầu bộ phận kĩ thuật truyền thông của UEFA Alexandre Fourtoy?
 
Người viết bài này cũng không phải là người duy nhất trong số hơn 2 nghìn phóng viên thế giới có đăng kí hành nghề tại EURO kêu ca về sự quan liêu, thái độ hách dịch và thiếu hợp tác của các quan chức BTC, những người đã bịt chặt 2 tai và xử sự như những kẻ tâm thần trong nhiều trường hợp. Họ đã từng dùng vũ lực đuổi hàng nghìn CĐV đang trú mưa trong các hiên nhà ra ngoài đường, trong thời điểm mưa bão dữ dội và cây đổ ngổn ngang trong cái đêm mà cơn bão từ đổ vào Vienna, với lí do “Các CĐV cần phải nhanh chóng trở về nhà để đề phòng cây đổ” (!).

Trong thông cáo báo chí đậm chất “thành tích” phát cho các phóng viên vào sáng hôm sau, UEFA đã ca ngợi việc giải tán các CĐV trong cơn mưa bão diễn ra trong một thời gian nhanh kỉ lục. Một phóng viên hãng thông tấn Áo APA cũng thừa nhận với người viết: “Đây là một trong giải EURO được tổ chức quy mô nhất, nhưng cũng có nhiều vấn đề nhất liên quan đến giới truyền thông. UEFA không muốn nghe những lời chỉ trích, nhưng họ và BTC Vienna đã luôn gây bất bình cho tất cả bởi sự quan liêu và trì trệ của mình”.

Các CĐV có lẽ không quan tâm đến những lời chỉ trích ấy. Họ chỉ cần được thể hiện tình yêu bóng đá của mình một cách thoải mái nhất. Vé đang là thứ xa xỉ nhất. Vé chỗ ngồi bét nhất cũng đã lên tới gần 1 nghìn euro/chiếc và phe vé xuất hiện nhan nhản khắp nơi bất chấp tuyên bố của BTC là cảnh sát đã ra tay tiêu diệt các ổ đầu cơ vé với số lượng lớn.
 
Những ai không có vé đành chấp nhận xem qua những màn hình lớn ở các khu FanZone. Điều duy nhất mà họ kêu ca: bia quá dở và xúc xích rất tệ, mà người Đức lại là những người tiêu thụ thứ sản phẩm ấy nhiều nhất. Còn một điều nữa để chỉ trích: BTC FanZone ngày nào cũng thuê một ban nhạc hát ở sân khấu lớn để làm nóng lên bầu không khí trước trận đấu. Điều tệ hại nhất đã xảy ra: các ban nhạc hát tệ đến mức họ nhận được những tiếng huýt sáo hơn là vỗ tay. Nhưng họ được an ủi bởi một điều: bóng đá trên màn hình lại quá hay.

EURO 2008 đã đi đến điểm tận cùng. Những lời kêu ca trên chỉ là một phần tiêu cực của một giải đấu sẽ còn được mổ xẻ và phân tích rất nhiều, nếu có thể coi đó là một giải thành công về chất lượng. Những bất ngờ lớn đã xảy ra và kết thúc, những hiện tượng đáng chú ý đã nổi lên và về nhà, những đội bóng chiến thắng nhiều nhất (chứ không phải là gây ấn tượng nhất) đã vào đến chung kết.
 
Tấm màn nhung của giải sẽ khép lại đêm nay. Nếu có cơn bão nào ập xuống Vienna, thì cầu trời không phải bão từ, với mưa to, sấm chớp và sét nữa, mà là cơn mưa bàn thắng. Hy vọng và thất vọng cho giải đấu này cũng đã nhiều rồi…
Anh Ngọc-Chí Thành
(từ Vienna, Áo)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN