thethaovanhoa.vn

Gái bán dâm "ế ẩm" mùa...EURO

29/06/2008 13:28 GMT+7

Mùa EURO, mùa mà cả Hà Nội sôi sục vì trái bóng. Chúng tôi tạt xe về đường Giải Phóng, Hà Nội tìm những "cánh bướm đêm" xem họ làm ăn thế nào.

Mùa EURO, mùa mà cả Hà Nội sôi sục vì trái bóng. Chúng tôi tạt xe về đường Giải Phóng, Hà Nội tìm những "cánh bướm đêm" xem họ làm ăn thế nào.
 
Trong ánh đèn xe máy loang loáng bắt đầu vẫy khách qua đường, các em vẫn thô sơ trong các bộ váy ngắn hở hang và nóng bỏng. Nhưng, giữa mùa bóng thế này, đàn ông con trai chỉ chăm chú vào trái bóng, mà quên đi thú vui xác thịt đang chào mời. Thế là,"chợ tình" Giải Phóng lại thêm một phiên nữa ảm đạm làm "cánh" bán phấn buôn hương thất thểu...đợi mùa...
 
11h đêm, đúng giờ khai cuộc của trận bóng, chúng tôi nhảy xuống xe trong màn đèn loang loáng của xe khách và tìm vào với những bóng cave chập chờn trong các gốc câ. Chúng tôi trở thành những người khách "không mê bóng" và bỏ những quán cafe rộn tiếng hô để ghé lại chốn xa hoa trụy lạc này xem các em làm ăn thế nào. Trong những bóng mờ núp sau các gốc cây, tôi hỏi một cô em mắt xanh mỏ đỏ thì đượck biết chỉ có chỗ này là điểm đáp duy nhất của họ ở Phường Giáp Bát mùa bóng này. Tôi cố đứng ngoài đường để ngắm cảnh di chuyển của các tay bảo kê đang gà gật. Có gã tuột quần chích ngay tại ngay tại mặt đường. Duy chỉ có họ, những gã bảo kê này là đàn ông ở Hà nội cẫn không thèm tìm đến với trái bóng. Bởi họ rời các ả cave ra là đói thuốc, đói ăn. Cuộc sống cộng sinh ấy như nhấn chìm mọi thứ đam mê mang tính đàn ông trong họ.

Từ gốc cây xà cừ, một ả cave tên Vân, nhảy ra mời tôi"

- Này anh ơi "đi" nhé! Mùa bóng này em giảm giá cho mà chơi. Khách chẳng có đang ế hàng, đang đói đây anh?

Tôi hỏi:

- Giảm bao nhiêu?

- 80.000đ, tàu nhanh nhé!

- Giảm mà đắt thế à?

- Chả giấu gì, nếu không mùa bóng thì không đi kiểu hạ giá thế đâu, toàn trăm trở lên thôi.

- Này em ơi, sao mà các em chạy đi chạy lại í ới vậy?

- Cái "nhà" anh này, chưa đến đây hả, phải đi như khách đi đường nếu công an phát hiện còn đường thoát.

- Chẳng lẽ các em ở đây không thuộc ai quản lý sao?

- Lắm chuyện, anh có "đi" không? Chưa "chơi" mà hỏi như ông già. Em chẳng thuộc quản lý của ai. Anh thích thì vào nhà nghỉ, chỉ trả thêm ba mươi ngàn đòng tiền phòng. Không thì ra cách đồng cũng được.
 
Tôi lấy lý do đường xa nên muốn vào phòng, liền theo cô gái tên Vân vào nhà nghỉ trên đường Kim Đồng gần đấy. gã xe ôm kiêm bảo kê đèo Vân đi trước dẫn đường. Được biết, gã xe ôm ấy ở đây là “cựu mại dâm nam” đứng ra thuê và quản lý đám gái mới đến. Dạng thứ hai là chăn dắt một kẹp một cô ở bản địa hoạt động rất trắng trợn trên cung đường trên. Cung cách hoạt động của loại này rất trắng trợn. Vào ban đêm, chúng thả gái chạy qua chạy lại với những mảnh vải che thân thật tiết kiệm nhằm câu kéo khách. Tôi áp sát xe, Vân nói bồi hàng: “Gớm, chắc lại lừa vợ đi xem bóng đá để ra tìm tình chứ gì?” Từ hôm có bóng đá đến giờ bọn em ế quá. Tối nay may mà có anh không lại đói ăn mất”.

Tôi không ngoái đầu nhìn lại, những ả cave khác nhìn theo chúng tôi đau đáu như mong gặp điềm may mắn như Vân.

Điểm mặt gái…. “đứng đường”

Theo điều tra của chúng tôi, tại đường Giải Phóng thời điểm cao độ có cả trăm em út được điều từ các miền quê về để làm chỗ cấp hàng cho tất cả các điểm trong thành phố. Hiện tại, rất nhiều chủ chứa liên kết với các mạn trong Hà Nội tung hàng ra chợ. Còn đa phần các em tự tìm người bảo kê rồi ra đứng đường… và các khu vực khác. Chỉ cần nơi nào có chủ cần gái có chất lượng là các chủ ở đây sẵn sàng cung cấp. Chỉ cần cô nào ở quê mới lọ mọ lên, còn trinh nguyên sẽ được phân hạng một để chờ các đường dây gái gọi cao cấp khác gọi đến. Loại thứ hai là “hàng quê” từ ở quê lên đợi được khách mời đi những nơi có thu nhập cao hơn. Thế nhưng cũng ở đây có một số cô gái đã qua thời hương phấn mặn mà. Nên ngày thường đã ít khách huống hồ là mùa bóng này các em đói ăn là phải.

Bằng chứng là Vân một cô gái đã 37 tuổi, thì 15 năm trong nghề bán phấn, cô kể rằng quê ở miền Tây xứ Nghệ. Ngày trước ở quê cô bỏ đi làm gái nhiều năm. Cô hành nghề được hai năm thì bị công an bắt, bị đánh giấy về địa phương. Tủi hổ quá, cô bỏ qua bên kia biên giới theo con đường Tây Nam Bộ và bán thân cho động mại dâm. Nhưng rồi nơi bên kia biên giới đã hành xác cô thành trâu ngựa chứ không còn là người. Nhân một lần bọn chủ động chứa điều cô tiếp khách, cô đã trốn được và lội rừng nửa tháng trời mới tìm được về đến đất mẹ yêu thương. Nhưng rồi chuỗi ngày lưu lạc tiếp theo, cô không biết dựa vào đâu để sống lại phải tiếp tục trở về nơi xuất phát điểm mà cô vào nghề để kiếm sống.
Hay như chị em nhà cô H. và N. cả hai quê ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh., vốn cha mẹ nghèo, lớn lên không được ăn học. Hai cô bỏ ra đây làm gái, thời nhan sắc còn mặn mà, hai chị em cô cùng một góc đường, hái ra tiền, mua xe máy, vàng về cho cha mẹ làm cả cái làng quê nghèo ai cũng lóa mắt. Rồi một ngày kia công an phá cung đường hoa bướm này, các cô bị bắt người ta mới té ngửa ra là hai chị em cô gửi phận nơi lầu xanh. Thế đấy, xuất phát nghề mại dâm từ đây, rồi thì cuộc đời của các cô cũng kết lại trong tủi nhục và bệnh tật. Theo điều tra, tại đây số lượng các cô gái mắc các bệnh về đường mại dâm là rất cao. Đặc biệt là si đa, nhiều cô đã chết và đang còn nhiều cô mang trong mình mầm bệnh thế kỉ. Thỉnh thoảng các cô lại phải tiễn những “đồng nghiệp” về cõi chết.

Đời em như quả bóng sang tay

Được biết, đến nay tụ điểm mại dâm này vẫn chưa được dẹp một cách quyết liệt. Đã có nhiều lần, cơ quan công an mở chiến dịch truy quét nhưng rồi khi lực lượng này rút đi là chúng lại ngang nhiên hoạt động trở lại như thường. Nên Vân bảo trừ mùa bóng này ra thì các em không sợ bị thất nghiệp.

Chúng tôi theo Vân vào đến nhà nghỉ KK, trên đường Kim Đồng, cũng là lúc em gặp một “đồng nghiệp” đang cắm tại đây để chờ khách. Thấy cô bạn mắt căng ra nhìn chúng tôi, Vân hỏi:
-Sao mày ở đây?
Cô “đồng nghiệp” nói như văng tục:
-Đ.mẹ…Đ có thằng nào…Thì vào đây xem có ai nghỉ mà gạ thôi. Mấy tối nay không “dê” được thằng nào, đói quá.
- Kiếm được chưa em? – Tôi hỏi
-Có thì đã phúc… Rồi Vân lôi tôi tuột lên trên phòng. Cô “đồng nghiệp” còn ới theo tôi:
-Máu “tăng hai” gọi em nghe cưng
Vân kể rằng, con đó (lời Vân) mới bị đánh cho cho tơi bời hôm kia, vì cướp khách. Nó cũng đói ăn vào mùa bóng này nên mới thế. Tôi lại vặn lại em:
-Thế còn em?
-Từ hôm bóng đến nay, ngày gạ được hai khách gần chỗ nhà trọ, nó chỉ trả nửa tiền. Cũng như nhau thôi.
Tôi vào phòng, bật ti vi lên xem và dán mắt vào màn hình trận đấu. Em kéo tôi lại và bảo:
-Nhanh lên đi anh, tính thời gian đấy, mà lâu là tăng tiền nghe. Hay anh bao em cả đêm đi, vừa xem bóng, vừa “sướng” có hơn không?
-Thôi đi em ơi, vợ anh nó “thịt luộc” nếu sau trận bóng không có mặt ở nhà.
-Đàn ông gì mà sợ gái như sợ hổ, ở đây em chiều anh nghe, hơn cả vợ anh ấy chứ.
-Thôi em ạ, một ca đã chết, ở lại phí tiền, xem bóng còn tâm trí đâu mà “làm ăn” được gì nữa.
Thấy thế em chốt lại câu:
- Bóng đá hơn cả cái ấy cơ à, chả trách mùa này bọn em đói ăn thì phải.
Tôi lại hỏi:
- Em không thích xem bóng đá sao?
-Thích, trước hồi học lớp 12 cũng thích. Nhưng giờ thì thời gian đâu, ăn còn không có huống hồ là bóng với chả đá. Với lại, đời em đây này, chả khác gì bóng, ai đá, thằng nào đá mà chẳng được, miễn là có tiền.
Em kể lại rằng, trước kia, học hết lớp 12, yêu một thằng, bị nó đểu, rồi đá mới thế này. Em hận nó, nó đi lấy vợ, em đi làm gái cho nó phá cái đời. Thế là đời em giờ thằng nào đá mà chả được. Miễn là có tiền. Bố mẹ ở quê cũng làm ruộng, không thiếu thốn quá nhưng em đã quen rồi, không chịu được vất vả. Nên phải bán thân lấy tiền. Đời em là thế đó, mùa bóng này em đói ăn đến phờ phạc, càng nghĩ, càng thấy buồn cho đời em…
 
Lúc từ nhà nghỉ bước ra, chúng tôi gặp mấy chiến sĩ công an làm trật tự nhưng bản thân những người xả thân ví sự bình yên cho nhân dân xem bóng được an lành ấy cũng không biết Vân và các cô gái đang đứng ngoài lề đường kia chính là một phần của ung nhọt xã hội. Và tôi lại nghĩ giá các cơ quan ban ngành có liên quan nhanh chóng mở chiến dịch truy quét, làm sạch địa bàn một cách quyết liệt hơn thì tối nay, cái không khí Euro hừng hực kia không có mảnh đời đói ăn nha các em cave này!
 
Theo Gia Đình
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN