Chủ nhà lên gọi cửa thì phát hiện ông Lam đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Điện thoại di động, nhẫn và đồng hồ đeo tay cùng một số tiền mặt "không cánh mà bay".
Chủ nhà lên gọi cửa thì phát hiện ông Lam đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Điện thoại di động, nhẫn và đồng hồ đeo tay cùng một số tiền mặt "không cánh mà bay".
Sự việc xảy ra vào 15 giờ ngày 26/6, ông Lê Văn Lam (sinh năm 1958, thường trú số 663/49 đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá - Kiên Giang), đến nhà trọ Phượng Hồng, số 05 đường Tự Do, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá thuê phòng nghỉ.
Khoảng 10 phút sau có 02 phụ nữ (chưa rõ lai lịch) đi vào phòng ông Lam, kêu 02 lon bia Tiger để uống. 45 phút sau đó, hai người phụ nữ rời nhà nghỉ. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, chủ nhà lên gọi cửa kiểm tra phòng thì không thấy ông Lam mở cửa.
Theo lời cấp báo, Công an đến hiện trường kiểm tra phát hiện ông Lam đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh và đã đưa đi cấp cứu. Theo khai báo, ông Lam bị mất 01 điện thoại di động, 01 nhẫn 01 chỉ vàng 18k, 01 đồng hồ đeo tay và một số tiền mặt.