Sau mấy ngày đi hưởng tuần trăng mật, cô vợ trẻ vội lẻn xuống quầy bar, trong khi đức ông chồng 75 tuổi đang ngủ.
Bị lão ấy lừa
Sau mấy ngày đi hưởng tuần trăng mật, cô vợ trẻ vội lẻn xuống quầy bar, trong khi đức ông chồng 75 tuổi đang ngủ.
Trông dáng điệu vô cùng phờ phạc, chán đời của cô ả, nhân viên phục vụ quầy tìm cách gợi chuyện:
- Có phải chồng chị là cái ông lão râu tóc bạc phơ ở phòng 666 không? Làm thế nào mà một người trẻ khỏe sung sức như chị lại đến nông nỗi này?
- Tôi bị lão ấy lừa...Trước khi cưới, lão ấy khoe với tôi rằng lão ta đã tích cóp hàng nửa thế kỷ và chưa có dịp tiêu dùng.
- Thế thì còn gì bằng, chắc ông ấy phải là tỷ phú?
- Thì tôi cũng từng nhầm như chị. Khốn nỗi, cái thứ mà lão ta dành dụm lại không phải là...tiền.
Dụng cụ gây án
Một cặp vợ chồng nhà nọ đi nghỉ mát ở cạnh một cái hồ tuyệt đẹp và có rất nhiều cá. Anh chồng thích câu cá còn chị vợ thì lại thích đọc sách giải khuây.
Vào một buổi sáng, sau khi câu được một xâu cá dài, anh chồng để lại dụng cụ câu cá trên thuyền và đi về lều chuẩn bị bữa trưa. Thấy vậy, chị vợ cầm lấy một cuốn tiểu thuyết, lên thuyền và nằm đọc sách. Đúng lúc đó, một chiếc ca nô tuần tiễu ập đến và bắt được chị vợ đang ở trên thuyền với đầy đủ các dụng cụ bắt cá.
Tay bảo vệ tra hỏi chị ta đang làm gì ở cái hồ có treo biển cấm đánh bắt cá này và được trả lời rằng chị ta đang đọc sách. Anh ta cật vấn:
- Đọc sách mà lại mang trên thuyền cả đống dụng cụ đánh bắt cá? Tôi sẽ đưa chị về trụ sở tuần tra và lập biên bản.
Chẳng phải tay vừa, chị chàng đáp trả:
- Còn tôi, tôi sẽ kiện anh vì tội cưỡng dâm!
- Chị đừng có “ngậm máu phun người”, tôi không hề làm chuyện xấu xa đó...
- Cũng giống như chiếc thuyền này có dụng cụ bắt cá này, anh hiện mang trong mình đầy đủ dụng cụ gây án...
Anh Vũ