Đúng là "Họa vô đơn chí", Hai bác cháu chị Ngô Thị Dự và Mẫn Bá Đức đang trong cảnh chỉ biết kêu trời.
(TT&VH Online) - Đúng là "Họa vô đơn chí", Hai bác cháu chị Ngô Thị Dự và Mẫn Bá Đức đang trong cảnh chỉ biết kêu trời.
|
Chị Dự với nét mặt buồn rầu |
Chiều ngày 23/6 vừa qua chị Ngô Thị Dự thôn Trác Bút - thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh cùng cháu trai là Mẫn Bá Đức từ quê lên Hà Nội bằng phương tiện xe máy. Đi đến thôn Cẩm Giang - Đồng Nguyên - Từ Sơn - Bắc Ninh không đi nổi vì khói nghi ngút tỏa ra từ hai bên đường. Chị Dự nói: “Bác cháu tôi không đi nổi vì khói mù mịt do người dân đốt rơm hai bên đường”. Còn anh Đức cho biết: “Tôi đã phải xuống dắt xe, nhưng vì đoạn đường có khói và lửa quá dài, nên tôi đành phải lên xe đi tiếp. Vì không nhìn thấy đường, và bị khói làm khó thở nên xe bị đổ, hai bác cháu đều ngã vào đống rơm đang cháy và bị bỏng nặng”.
|
Bên chân bị bỏng của người gặp nạn |
Từ lâu, ở các vùng nông thôn, việc người dân đốt rơm ven đường gây tai nạn cho người đi đường đã được cảnh báo và nhắc nhở. Tuy nhiên, ý thức của nhiều người dân vẫn chưa thay đổi nên sự việc trên vẫn tiếp tục diễn ra.
Để tránh những tai nạn bất ngờ cho người tham gia giao thông, chính quyền địa phương cần phải có những biện pháp ngăn chặn.
Kim Thu