thethaovanhoa.vn

Đức: Chơi tồi mà vẫn thắng...

27/06/2008 10:10 GMT+7

Lép vế suốt trận đấu, kém đối thủ trên mọi phương diện, nhưng người Đức làm hơn được ở điều quan trọng nhất: ghi nhiều bàn thắng hơn đối phương.

(TT&VH Online) - Lép vế suốt trận đấu, kém đối thủ trên mọi phương diện, nhưng người Đức làm hơn được ở điều quan trọng nhất: ghi nhiều bàn thắng hơn đối phương. Với 3 cú sút trúng đích, họ có được 3 bàn thắng!

* Mất kiểm soát

Những dự báo bi quan nhất cũng không thể hình dung tới mức độ bị động của đội tuyển Đức về thế trận trước đội hình 2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Họ bị đối thủ dồn ép ngay từ đầu trận cho đến hết hiệp 1.

Phản ứng duy nhất của người Đức là chịu trận. Tuyến giữa có tới 5 cầu thủ, với 3 tiền vệ trung tâm, nhưng họ hoàn toàn bất lực trước các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Rofles hiện nguyên hình là một cầu thủ tầm thường: anh không biết làm gì trên sân, ngoài việc chạy theo sau đối phương. Ballack cũng thật tội nghiệp khi phải chơi ở vị trí của một cầu thủ số 10: anh không thể giữ được bóng trước sự áp sát nhanh chóng của các cầu thủ đối phương.

Ngay cả khi bị buộc phải chơi phòng ngự, khoảng trống giữa các tiền vệ trung tâm và các trung vệ của Đức vẫn như rộng mênh mông. Các cầu thủ khéo léo của Thổ Nhĩ Kỳ dễ dàng khai thác khoảng trống ấy để thực hiện các pha phối hợp nhỏ hoặc đột phá, gây sức ép trực tiếp lên hàng hậu vệ đội Đức, điều mà Bồ Đào Nha đã không biết khai thác. Khoảng trống giữa hậu vệ trái Lahm và trung vệ Metzelder còn mênh mông hơn khiến họ không hỗ trợ được cho nhau: cả 2 bàn thắng của Thổ đều bắt nguồn từ việc khai thác khoảng trống này.
 
CĐV Đức thót tim với đội nhà suốt trận

Thế trận của người Đức chỉ cải thiện được đôi chút khi Frings vào thay Rofles tội nghiệp ở hiệp 2. Tuy không kiểm soát bóng tốt hơn đối phương, nhưng họ không còn bị động như hiệp 1, và bắt đầu uy hiếp bằng những cú sút xa.

Nhìn tổng thể, Đức đã phơi bày một bộ mặt thảm hại về thế trận, và một lần nữa họ lại cho thấy điểm yếu của mình khi mất kiểm soát bóng. Những thống kê quan trọng: họ kiểm soát bóng với tỷ lệ 45%, sút 7 quả (3 trúng đích), và được hưởng 2 quả phạt góc. Để so sánh, số liệu của Thổ Nhĩ Kỳ lần lượt là 55%, sút 17 quả (11 trúng đích), và hưởng 8 quả phạt góc. Những hình ảnh như trong trận thua Croatia lại hiện về...

Phong độ cá nhân của các cầu thủ cũng đầy thất vọng. Rofles, Ballack ở mức thảm hại. Lehmann, Friedrich, Metzelder, Klose ở mức thất vọng. Chỉ có Podolski, Schweinsteiger, Lahm là chơi bóng, nhưng người cuối cùng cũng mắc lỗi rất nặng trong bàn gỡ hoà 2-2 của Thổ Nhĩ Kỳ.

* Nhưng vẫn chiến thắng!

Người Đức tạo dựng được 2 giá trị đã trở thành huyền thoại trong bóng đá: bản lĩnh, tinh thần Đức, và sự thực dụng kiểu Đức. Trong trận bán kết vừa qua, huyền thoại đó được tái xác nhận.

Mỗi khi đối phương tạo ra được một hiệu quả thực tế, người Đức lại được đánh thức. Vài phút sau khi đối phương sút dội cột dọc, người Đức lần đầu tiên họ đưa được bóng vào vòng cấm địa của đối phương. Và cũng chỉ 4 phút sau khi đối phương mở tỷ số, Đức mới có cơ hội đầu tiên với một pha phản công, dẫn đến bàn thắng của Schweinsteiger.

Và cũng 4 phút sau bàn gỡ hoà 2-2 của Thổ, Đức lại đóng đinh lên cỗ quan tài tiễn đưa Thổ Nhĩ Kỳ về nước. Đó là phút chính thức cuối cùng của trận đấu, và họ bảo vệ được thành quả đó trong 5 phút bù giờ. Trước huyền thoại mới về tinh thần Thổ (ngược dòng thành công trong 3 trận liên tiếp, và cũng đang tiến hành điều đó trước đội Đức), người Đức đã chứng tỏ rằng, huyền thoại mà họ đã tạo dựng được còn mạnh mẽ hơn.

Sự thực dụng của họ cũng được tái xác nhận: vũ khí chủ yếu của họ là những pha bóng căng ngang cũng như những quả treo bóng từ biên đều đã phát huy hiệu quả và mang tới 2 bàn thắng, trong những lần lên bóng thành công ít ỏi của mình. Bàn thắng còn lại đến từ pha tấn công rất nhanh và đơn giản: bắt đầu từ hậu vệ trái Lahm, qua 1 cầu thủ trung gian là tiền vệ Hitzlsperger để rồi chính Lahm là người kết thúc.

Những phẩm chất ấy khiến bóng đá Đức luôn đáng sợ, và thành công ngay cả khi không thật sự mạnh. Lần này cũng vậy: họ không thật sự mạnh nhưng đã có mặt ở trận chung kết. Nhưng đó chẳng lẽ là cách chơi của nhà vô địch?

Hồng Ngọc

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN