"Họa phúc khôn lường". Đó là những gì mà đội tuyển Tây Ban Nha đã trải qua sau trận bán kết với Nga ở EURO 2008.
(TT&VH Online) - "Họa phúc khôn lường". Đó là những gì mà đội tuyển Tây Ban Nha đã trải qua sau trận bán kết với Nga ở EURO 2008.
Trong lúc người Tây Ban Nha đang sống trong tâm trạng lâng lâng vì vui sướng sau khi đội tuyển của họ giành quyền vào chung kết EURO lần đầu tiên sau 24 năm thì rất có thể đội tuyển Tây Ban Nha sẽ phải đối đầu với Đức vào đêm chủ nhật này mà không có sự phục vụ của chân sút số 1 David Villa. Tiền đạo đã ghi cho Tây Ban Nha 4 bàn ở EURO 2008 đã buộc phải rời sân trong những giọt nước mắt sau khi dính chấn thương cơ ở trận bán kết với Nga.
Theo chẩn đoán của các chuyên gia y tế, khả năng Villa vắng mặt trong trận chung kết EURO 2008 là gần như chắc chắn. Chính HLV Aragones cũng thừa nhận rằng Villa sẽ không thể ra sân trong trận chung kết vì chấn thương cơ. Trong trận thắng Nga vừa qua, Aragones đã xếp Fabregas đá tiền đạo lùi thay Villa sau khi anh phải rời sân và cầu thủ của Arsenal đã chơi rất hay trong vai trò vốn không phải là sở trường của anh. Rất có thể, Aragones sẽ một lần nữa để Fabregas chơi tiền đạo lùi trong trận chung kết và đá chính ngay từ đầu thay thế Villa.
HT