thethaovanhoa.vn

Bán kết Cúp Quốc gia 2008: Bất ngờ như EURO

26/06/2008 05:48 GMT+7

Bình Dương vào chung kết không có gì bất ngờ. Nhưng một đội bóng như HNACB cũng sẽ góp mặt ở trận đấu cuối cùng thì khác.

(TT&VH) - Bình Dương vào chung kết không có gì bất ngờ. Nhưng một đội bóng như HNACB cũng sẽ góp mặt ở trận đấu cuối cùng thì khác.

Tuy nhiên, bất ngờ nào cũng có cách lý giải của nó. Đội bóng vô địch Cúp QG 2007 ĐPM.NĐ hôm qua bước ra sân với đội hình gần như mạnh nhất, nhưng cách họ đá trước HNACB thì không phải là đội bóng khát thắng. Một phần vì thời tiết (vì khó người khó ta), mà lý do chính là ĐPM.NĐ đã quá ngán cái chức vô địch Cúp QG kèm theo cái đuôi Cúp châu Á.

Trong khi ấy, HNACB khát vọng không hơn, nếu không muốn nói là đang bê bết. Nhưng đây lại là trận đấu đầu tay của tân HLV Công Vinh. Một sự khởi đầu suôn sẻ sẽ tác động tích cực tới tinh thần của đội bóng cho cuộc chiến trụ hạng tới đây.

Hơn nữa, trận chung kết Cúp QG sẽ chỉ diễn ra vào ngày 30-8, khi V-League đã buông màn. Và thế là cuộc lội ngược dòng hình thành, với cú đúp của Mbabazi, sau khi bị Philip chọc thủng lưới ngay đầu hiệp 1.

Ở trận bán kết còn lại, Bình Dương cũng lội ngược dòng. Nhưng vất vả hơn nhiều, vì hàng công hoang phí quá nhiều cơ hội ghi bàn trước khung thành K.Khánh Hòa. May mà, các nhà ĐKVĐ V-League cũng kịp lội ngược dòng trước khi quá muộn.
 
B.BD (áo đỏ) đã lội ngược dòng trước K.KH

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn, BD đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút 51.Từ pha xuống biên phải như chỗ không người của Trọng Bình, bóng được chuyền đúng tầm vào trung lộ cho tiền đạo Quang Hải lách qua khoảng trống giữa cặp trung vệ già dặn kinh nghiệm Đình Phước- Như Thành, bật cao đánh đầu làm tung lưới thủ môn Thế Anh, mở tỉ số 1-0 cho đội khách. Bàn thắng trên không làm cho các cầu thủ BD bối rối nhưng chỉ có khán giả, HLV Lê Thụy Hải và lãnh đạo CLB là sốt ruột như ngồi trên lửa vì các chân sút của đội bóng đất Thủ cứ liên tục để cơ hội ghi bàn vuột trôi trước mũi giày sau mỗi đợt lên bóng. Mãi đến phút 62, cuối cùng tiền đạo Fabio mới “chịu” ghi bàn cho BD. Từ pha đột phá dũng mãnh của Vũ Phong, bóng được nhả đến đúng vị trí của Fabio và tiền đạo người Brazil này tung cú sút xa, xé lưới thủ môn Văn Thạch. Đội chủ nhà tìm được bàn thắng quyết định sau một pha phối hợp đẹp mắt giữa Philani, Lima và cuối cùng là cú sút chuẩn xác của Trường Giang từ tuyến hai băng lên, nâng tỉ số lên 2-1 cho BD ở phút 78. Tuy nhiên, chiến thắng 2-1 cũng là quá đủ để B.BD có mặt ở trận chung kết cùng HN.ACB

Long Vĩnh – T.P

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN