thethaovanhoa.vn

Nga&Bài toán phòng ngự: Muốn thắng thì đừng thủng lưới

26/06/2008 10:16 GMT+7

Nếu như sức mạnh tấn công của Nga đang được đánh giá cao

(TT&VH Online) - Sau khi nhận 4 bàn thua ở trận đấu mở màn với TBN, ĐT Nga đã trải qua 3 chiến thắng liên tiếp mà chỉ 1 lần để lọt lưới. Sự cải thiện về khả năng phòng ngự ấy khiến người hâm mộ xứ bạch dương thêm tin tưởng vào cơ hội của đội nhà trong lần tái ngộ Những chú bò tót. Nhưng….

1. Trong những ngày qua, giới báo chí đã liên tục tung hô sức mạnh tấn công của ĐT Nga với ngòi nổ Arshavin, người mới thi đấu 2 trận song đang được coi là ngôi sao sáng nhất của EURO 2008. Những lời tán tụng ấy hoàn toàn có cơ sở, đặc biệt là sau chiến thắng đầy xúc cảm 3-1 trước ứng cử viên vô địch Hà Lan. Tuy nhiên, còn một sức mạnh nữa tiềm ẩn trong những chiến thắng ấy: đó là sự chặt chẽ đến bất ngờ của hàng phòng ngự Nga.
 
Mối liên lạc chặt chẽ giữa Kolodin và Ignashevich, cộng thêm kinh nghiệm của đội trưởng Sergei Semak, người chơi thấp nhất trên hàng tiền vệ đã giúp Nga tạo được một tuyến phòng ngự khá chắc, nhất là ở khu trung tuyến, và vì thế mà các tiền đạo có thể toàn tâm toàn ý lao lên, các tiền vệ không phải bó buộc vào nhiệm vụ phòng ngự tuyến hai, trong khi đó, những hậu vệ cánh chính là bản lề của những pha bóng tấn công biên. Sức mạnh ấy đến phần lớn từ cánh trái với khả năng lên công về thủ khá nhanh nhẹn cùng những đường lật nguy hiểm của Zhirkov.
 
Mất Kolodin (áo trắng) là tổn thất lớn cho Nga

Việc Nga chỉ để thủng lưới 1 bàn trong 3 trận vừa qua một phần vì sự tiến bộ của hàng phòng ngự, một phần vì chính hàng công của những đối thủ. Cả Thụy Điển và Hy Lạp đều có lối chơi tương tự nhau: giàu thể lực nhưng đơn điệu về cách thức tiếp cận khung thành và vì thế dễ bị bắt bài. Người có khả năng tạo đột biến nhất là Ibrahimovic thì chỉ còn là hình bóng của chính mình ở hai trận trước khi bị bắt chặt và chơi bóng với một đôi chân nhút nhát vì e ngại chấn thương. Còn chiến thắng trước Hà Lan ghi nhận công sức chung của cả ba tuyến, từ khả năng tranh chấp tay đôi mạnh mẽ của các hậu vệ, lối chơi nhanh, ít chạm ở giữa sân cũng như sự tỏa sáng của các cá nhân, đặc biệt là Arshavin.

2. Bất chấp những sự tiến bộ ấy, đêm nay, hàng phòng ngự của ĐT Nga thêm một lần đứng trước một thử thách lớn bởi sự thiếu hụt lực lượng. Trung vệ Kolodin, người đã chơi cả 4 trận đấu của ĐT Nga ở giải này phải nhận 2 thẻ vàng và chắc chắn vắng mặt. Không chỉ mất đi những cú sút dữ dội từ xa, ĐT Nga sẽ thiếu hẳn tính ổn định của trung tâm hàng phòng ngự. Với phong độ khá tốt ở 3 trận đấu vừa qua, Ignashevich sẽ chiếm một suất chính. Vấn đề của Hiddink chỉ là chọn ai đá cặp với anh: Shirokov, người đã chơi tệ hại ở trận thua TBN 1-4 tại vòng bảng, hay Vasili Berezutsky, vốn chưa thể hiện được gì nhiều trong 6 phút ngắn ngủi ở trận đấu với Hy Lạp.

Dường như HLV người Hà Lan đang nghiêng về sự lựa chọn thứ hai. Trong những trận đấu tập gần đây, ông đã bố trí Vasili đá cặp với Ignashevich ở đội hình chính. Cùng 26 tuổi nhưng Vasili giàu kinh nghiệm quốc tế hơn hẳn Shirokov với 32 lần khoác áo ĐTQG và đã chơi 10 trong tổng số 12 trận ở vòng loại. Trong khi đó, Shirokov mới 5 lần khoác áo ĐT Nga và ra mắt ở trận đấu với Romania tháng Ba vừa rồi (Nga thua 0-3). Vả lại, với những lỗi lầm khó tha thứ ở vòng bảng, Hiddink chắc chắn không quá mạo hiểm để trao cơ hội cho Shirokov một lần nữa.

Nửa tháng trước, Nga đã đại bại sau vì bị dẫn trước quá đậm (3-0). Nếu muốn trả món nợ ấy, trước hết họ không được phép thủng lưới. Liệu bài toán của Hiddink có cho ra nghiệm?

 Lựa chọn thứ 4

Một người nữa có thể đá trung vệ là Alexei Berezutsky, anh em sinh đôi với Vasili (và cùng chơi ở CSKA Moskva). 5 năm qua, bộ đôi mới chơi cùng nhau đúng một lần ở trận giao hữu với Romania vừa qua. Điều hài hước là Hiddink quyết định trao băng đội trưởng cho Alexei chỉ vì muốn phân biệt anh với cậu em song sinh Vasili.
 
Tuấn Cương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN