Chỉ 10 ngày sau khi bị loại khỏi EURO 2008, nội bộ ĐT CH Czech đã xảy ra những vụ mâu thuẫn. Đình đám nhất là vụ thủ môn Petr Cech xung đột với một quan chức của LĐBĐ
(TT&VH Online) - Chỉ 10 ngày sau khi bị loại khỏi EURO 2008, nội bộ ĐT CH Czech đã xảy ra những vụ mâu thuẫn. Đình đám nhất là vụ thủ môn Petr Cech xung đột với một quan chức của LĐBĐ.
Quan chức ấy là Vlastimil Kostal, PCT Liên đoàn. Ông này đã công khai chỉ trích Cech trên các phương tiện truyền thông đại chúng. "Cech là ngôi sao. Nhưng cậu ấy cần chịu trách nhiệm về thất bại trước Thổ Nhĩ Kỳ", Kostal phát biểu trên tờ Sport. Dù được kỳ vọng là thủ môn số 1 của giải, Cech đã mắc phải sai lầm, dẫn đến bàn gỡ hòa 2-2 của Nihat ở trận gặp Thổ. Từ bàn thắng đó, TNK đứng lên, giành chiến thắng 3-2 ở phút cuối.
Thực ra, ngay sau trận đấu, Cech đã thừa nhận lỗi của mình. Nhưng trước lời chỉ trích của Kostal, Cech đã nổi cáu: "Tôi cảm thấy thất vọng về những quan chức của LĐ. Trong thời điểm khó khăn, họ đã không đứng bên cạnh đội bóng mà ngược lại, dìm chúng tôi xuống bùn. Sau khi nghe đọc được những cuộc phỏng vấn của ông ta, tôi có thể đi đến kết luận, Kostal chỉ là thành viên của đội bóng khi chiến thắng. Còn khi thất bại, ông ta nhảy ra ngoài."
Trong khi đó, tiền đạo Martin Fenin của ĐT Czech ẩu đả tại một quán bar ở thủ đô Praha. Vụ việc xảy ra khi Fenin đang ăn nhậu với các đồng đội trong ĐT Czec như Milan Baros, Tomas Ujfalusi và Radoslav Kovac ở trung tâm thành phố Praha. Về vụ ẩu đả này, Fenin thanh minh: “Khi đang vui vẻ trong quán thì một người trong bọn chúng tôi bị tấn công. Tôi chỉ xông đến giải thoát cho anh bạn và đã nện một kẻ nào đó ở bên quầy bar”. Các cầu thủ Czech bị tiến công đơn giản chỉ vì họ đã bị loại sớm tại VCK EURO 2008.
Minh Bích