Chiến thắng 3-2 của đội tuyển Đức trước Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo nên một bữa tiệc bóng đá thực sự ngay trên nước Đức.
(TT&VH Online) - Chiến thắng 3-2 của đội tuyển Đức trước Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo nên một bữa tiệc bóng đá thực sự ngay trên nước Đức.
Báo chí Đức thêm một lần được giật tít về chiến thắng vang dội của đội nhà. Hầu hết các báo đều cho rằng cầu thủ Philip Lahm là người đã tạo ra cú sút quyết định đưa đội nhà vào chung kết.

Tờ Spiegel, nhật báo được ưa chuộng nhất tại Đức, khẳng định chiến thắng bằng bài viết tổng hợp ý kiến của những người trong cuộc lý giải vì sao họ đã chiến thắng bằng lời tuyên bố của HLV trưởng Joachim Loew: “Chúng tôi có tố chất để chiến thắng”.
“Thật không tưởng! Những chàng trai của chúng ta!”, tờ Bild đã giật tít và viết "sau mấy trận đấu chưa mấy thuyết phục cuối cùng chúng ta cũng đã chiến thắng". Trong khi tờ Toàn cảnh Frankfurt lại coi chiến thắng 3-2 của Đức “hoàn toàn chỉ là sự may mắn”.
Trái ngược với những lo ngại của Bộ trưởng thể thao và Bộ trưởng nội vụ liên bang của Đức, báo giới Đức nhìn nhận đây còn là chiến thắng của tình hữu nghị giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Với gần 2,4 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang sinh sống và làm việc tại Đức, gần 650.000 người được nhận quốc tịch Đức cùng theo dõi trận đấu ở ngoài trời hay qua màn hình trong bầu không khí hòa bình. Như một tờ báo đã viết, một cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí cầm lấy ống kính đang quay và hô to: “Tình hữu nghị cuối cùng cũng chiến thắng”.
Nguyễn Đạt