Các người đẹp lần lượt bước xuống xe, nở nụ cười thân thiện, rất nhiều người đẹp mang bên mình chiếc nón lá, vẫy tay chào và nói “Xin chào” khá rành rọt bằng tiếng Việt Nam.
(TT&VH Online) - Buổi sáng mùa hè tại Hà Nội khá nóng bức (36 độ C), thế nhưng không ngăn cản được sự quan tâm của giới truyền thông thành phố trước sự kiện 81 người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 sẽ lưu trú tại đây một ngày duy nhất.
Từ trước 9 giờ sáng, cánh phóng viên Hà Nội đã túc trực đông đảo trước cổng khách sạn Deawoo, nơi ở của các người đẹp tại Hà Nội. Thế nhưng phải hơn 2 tiếng sau, tức khoảng 11 giờ trưa, người đẹp đầu tiên mới xuất hiện trước ống kính của các phó nhòm. Đó chính là đương kim Hoa hậu Hoàn vũ 2007, Riyo Mori. (Máy bay bị trễ hơn so với dự định khoảng 40 phút - PV). Với kinh nghiệm của một hoa hậu đã đến nhiều nơi trên thế giới, Riyo Mori biết cách trốn cái nắng của Hà Nội bằng một chiếc áo len mỏng.
Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori |
Các người đẹp lần lượt bước xuống xe, nở nụ cười thân thiện, rất nhiều người đẹp mang bên mình chiếc nón lá, vẫy tay chào và nói “Xin chào” khá rành rọt bằng tiếng Việt Nam. Đi sau cùng là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam - Thuỳ Lâm trong chiếc áo sơ mi trắng khá giản dị.
Sau khi nghỉ ngơi, ăn trưa tại khách sạn, các người đẹp sẽ có buổi gặp mặt với UBND Thành phố Hà Nội vào buổi chiều. Buổi tối, 81 cô gái xinh đẹp đa quốc gia trong trang phục dạ hội lộng lẫy sẽ tham gia vào “Đêm đại sứ” tại khách sạn Daewoo.
Phong Vũ
Ảnh: VNN,Vnmedia, HNM,VNE