thethaovanhoa.vn

Vừa bị móc túi vừa bị "móc" thời gian

25/06/2008 11:47 GMT+7

Khi các thí sinh ngoại tỉnh kéo về Hà Nội ôn thi ĐH cũng là lúc giá phòng trọ tăng cao. Nhiều thí sinh phải chấp nhận chia phòng với người khác nhưng vẫn không chịu nổi... giá.

(TT&VH Online) - Ngay sau khi kỳ thi tốt nghiệp PTTH kết thúc, các thí sinh ngoại tỉnh đã lũ lượt kéo về Hà Nội. Giá phòng trọ vốn đã cao giờ càng thêm đắt đỏ. Nhiều chủ nhà trọ “gặt hái” thêm bằng cách “chia sẻ” nhà mình cho thí sinh với giá cao ngất ngưởng.

Ù tai váng óc sau mỗi ca học

Ngõ 175 Cầu Giấy (Hà Nội) hiện đã chật như nêm vì số lượng học sinh tìm tới địa chỉ một lò luyện lâu năm tại đây. Các thí sinh phải đứng xếp hàng để chờ đến lượt mình được mua thẻ để được “luyện” mình.

Dù đã có rất đông thí sinh xếp hàng dài dằng dặc nhưng người làm “thư ký” cho lò luyện này vẫn không quên quảng cáo cho trung tâm: “Học ở đây thì yên tâm tuyệt đối đi. Đây là nơi quy tụ toàn thầy tài giỏi. Các thầy có thể dẫn dắt học sinh từ yếu đến khá giỏi... Năm nào cũng đỗ đại học đến 70- 80%”.  


Học nhóm trong phòng trọ

Tại điểm đăng ký của Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức, Trường ĐHSP Hà Nội, các thí sinh cũng đang kiên nhẫn chờ đến lượt mình được ghi danh. Trên các tuyến phố Tạ Quang Bửu, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Trãi... bàn phát tờ rơi, lịch học của các lò luyện cũng đã tràn ra đường. Nhân viên các "lò" đã có những ngày không ngớt việc. Mùa luyện thi cấp tốc đang thực sự mở màn với độ "nóng" chẳng kém các năm trước. Nhìn những tờ rơi được phát, chúng tôi thấy lịch học phủ kín tất cả các ngày trong tuần, ngày ít là 2 ca, nhiều tới 4 ca/ngày, mỗi ca hơn 2 tiếng đồng hồ, với giá 12.000 - 14.000 đồng/ca.

Nếu học sinh mua thẻ học cả khoá thì giá là 10.000 đồng/ca, nhưng phải nộp tiền ngay. Thời lượng ôn tập mỗi môn một khác và còn tuỳ thuộc vào sự sắp xếp của các trung tâm, nhưng trong một tháng, các "lò" sẽ hệ thống tất cả kiến thức thi đại học được nhà trường giảng dạy cả năm trời.
 
Một số phụ huynh ngồi chờ con ghi danh đều cho rằng: dưới quê cũng có chỗ luyện thi nhưng muốn cho con lên Hà Nội xem giáo viên ở đây có “chiêu” gì hay không. Nói gì thì nói, ở thành phố người ta vẫn nắm tin nhanh hơn nên thầy cô... đoán đề cũng chính xác hơn! Đằng nào cũng tốn, ôn thi tại trường thì yên tâm hơn. Ở quê tivi chiếu phim Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan… khó mà học. Cho lên thành phố, có môi trường, chúng nó sẽ chăm chỉ hơn.

Tuy nhiên, Hán Quốc Tuấn, thí sinh trường ĐH Kiến trúc lại có suy nghĩ khác: “Sau khi thi tốt nghiệp xong các bạn cùng lớp lên Hà Nội ôn nhiều quá. Cứ ở nhà lại thấy bất an. Hơn nữa, em thi tốt nghiệp làm bài cũng khá ổn nên xin bố mẹ cho đi thi. Nhưng lên đến thủ đô rồi mới thấy ôn ở trường nhà vẫn tốt hơn. Được bố mẹ quan tâm và các thầy cố rất nhiệt tình chỉ bảo, còn trên này thì thầy dạy qua quít cho khoảng trên 100 học sinh, ai nghe được thì nghe. Nói thật một tuần đầu tiên em ù tai váng óc sau mỗi ca học và cố gồng mình để làm quen với nơi ở mới”.

Nguyễn Thanh Bình quê ở Quảng Ninh, thí sinh trường Học Viện Ngân Hàng thì đã có kinh nghiệm ôn thi nói: “Cách luyện thi không hề khác nhau, cũng không có cải tiến từ năm 2007 đến nay. Thậm chí, có bải giảng em được học hai lần đều là của thầy X từ năm 2007 đến năm nay các câu chữ không hề thay đổi”. Bình chia sẻ thêm: “Nếu đã lên Hà Nội luyện thi để tiếp thu được tốt nhất là phải đến thật sớm để ngồi từ bàn thứ ba trở lên. Nếu hôm nào chậm chân phải ngồi phía dưới cả buổi học đó coi như bỏ đi. Vì ở bên dưới rất lộn xộn, ai thích làm gì thì làm, người thì nghe điện thoại, người tý toách nhắn tin. Thậm chí, đang yên vị ngồi học lại có bạn mới đến đề nghị ngồi dồn chỗ”.

Nhôm nhoam chỗ trọ

Đến các khu vực "làng sinh viên" như Dịch Vọng, Phùng Khoang, Bách khoa, khu HITC… nơi đâu cũng thấy nhan nhản những tấm biển "có phòng cho thí sinh thuê" dựng ở những quán chè chén ven đường hoặc treo ngay quán cơm bình dân. Những chủ quán trà đá vỉa hè sẽ kiêm luôn chân môi giới nhà trọ. Muốn đi xem phòng, bất kể có thuê hay không, thí sinh đều phải trả 10.000 gọi là "phí" môi giới. Nếu tìm được nhà, thí sinh phải trả thêm 10.000 nữa. Nhưng không phải cứ nhìn thấy "có phòng cho thuê" là tìm ngay được nhà. Nhiều thí sinh và phụ huynh từ tỉnh lẻ lên thi, bị "cò" nhà dẫn đi vòng vèo hết khu này sang khu khác, mỗi lần muốn đi nhìn mặt phòng trọ lại mất 10.000, vừa bị "móc túi" vừa bị móc thời gian.

Các thí sinh chân ướt chân ráo đến Hà Nội vào những ngày này không chỉ lo học hành, thi cử khi đã vào giai đoạn nước rút mà còn mang cả nỗi lo ăn ở khi giá cả leo thang. Nhất là những thí sinh đến sau muốn có chỗ trú ngự để lo chuyện ứng thí đều phải chấp nhận ở ghép với những người xa lạ, thậm chí phải chấp nhận những mức giá cao ngất ngưởng. Nguyễn Hoàng Việt, thí sinh trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ cho biết: “Em phải ở ghép với 4 người lạ hoắc với giá thuê 450.000 đồng/tháng. Bác chủ nhà chỉ cho mượn một chiếc chiếu, khi đưa lên phòng thì la liệt sách vở của những người ở trước. Của nả trong phòng ngoài quần áo và sách vở của các bạn, tài sản chủ nhà giao cho chỉ có bốn chiếc chiếu và một cái quạt, trong phòng lúc nào cũng nóng như trong lò nung. Tối ngủ không có màn, lúc nào bên tai cũng nghe đàn muỗi vo ve đòi hút máu. Khi đến lớp học em bị nhét vào một lớp trên 100 thí sinh, ngồi chật như nêm, không khí lại hết sức ngột ngạt. Hôm nào trời nắng gắt cứ nghĩ mình sắp ngất ngay tại lớp”.

Em Ngô Lan Anh, quê ở Nam Định, thí sinh trường HV Ngân hàng tỏ vẻ thắc mắc: "Em ở ghép với hai người trong một phòng trọ 10m2 ở Cầu Giấy giá 400.000 đồng/tháng. Để có quạt và màn dùng bọn em phải thuê một chiếc quạt cũ kỹ giá 50.000 đồng/tháng và một chiếc màn giá 20.000 đồng/tháng. Còn cũng diện tích phòng trọ như thế nhưng các chị thuê cũ chỉ với giá 400.000 đồng/phòng/tháng. Sinh hoạt lại hết sức đắt đỏ, bố đưa em lên đây mới được hơn một tuần mà số tiền mang đi hơn 2 triệu đồng đã bắt đầu cạn. Ngoài việc phải nỗ lực học, em còn thấy ruột gan mình cồn cào mỗi lần phải mở ví. May mà thời gian trụ cho đến khi thi cũng không còn lâu, nếu dài hơn chắc với hoàn cảnh gia đình, em sẽ không dám trụ lại”.

Khi thắc mắc về dịch vụ chặt chém trong mùa thi từ xưa đến nay vẫn tồn tại, ông Đỗ Gia Phan, Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ và Tiêu dùng Việt Nam cho rằng: “Chuyện chặt chém trong mùa thi đã thành lệ và rất khó có thể giải quyết. Vì phần lớn đây đều là những cơ sở nhỏ lẻ tranh thủ “gặt hái”. Tuy nhiên vấn đề này sẽ giảm thiểu nhiều nếu chính quyền địa phương tham gia tích cực, niêm yết giá đưa ra các chế tài đối với những dịch vụ tăng giá quá cao”.

Tuệ Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN