Những sắc màu rực rỡ và những thân hình quyến rũ của các hoa hậu đã khiến nhiều du khách lưu trú tại khu du lịch này quên cả việc tắm biển, ngư dân bỏ cả việc chài lưới...
(TT&VH Online) - Sau đêm trình diễn "Duyên dáng Áo dài", 80 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 chính thức tạm biệt TP.HCM và bắt đầu cho cuộc hành trình xuyên Việt. Điểm đến đầu tiên là phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam).
Đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 10h sáng 25/6, các hoa hậu đã được hộ tống bằng một đoàn xe dài tới thành phố Hội An. Sau khi nhận phòng và nghỉ trưa tại khu resort Vườn Cọ, đầu giờ chiều các hoa hậu thay trang phục áo tắm và tiến thẳng ra bãi tắm Palm Resort ở biển Cửa Đại.
Các người đẹp chụp hình tập thể tại khu resort |
Tại đây 80 hoa hậu đã tham gia các trò chơi vận động trên biển như bóng chuyền bãi biển, thả diều, đập om, múa sạp, lướt ván, dù bay, chèo thuyền thúng, kéo co, chơi bóng chuyền bãi biển... Một số người đẹp còn thử tham gia kéo lưới với ngư dân. Sắc màu rực rỡ của những bộ bikini và những thân hình quyến rũ của các hoa hậu đã khiến nhiều du khách lưu trú tại khu du lịch này quên cả việc tắm biển, ngư dân bỏ cả việc chài lưới để mải mê ngắm hoa hậu.
|
Các người đẹp tại Quảng Nam |
Tối nay, các người đẹp sẽ tham gia chương trình lễ hội đèn lồng tại phố cổ Hội An. 700 chiếc đèn lồng nhiều màu ghi tên của 80 người đẹp đã được chuẩn bị cho buổi diễu hành đầy ấn tượng. Giao lưu văn hoá “Hoa hậu hoàn vũ bên biểu tượng Hội An” là một điểm nhấn trong chương trình hoạt động của Miss Universe 2008 tại di sản văn hóa thế giới ở tỉnh Quảng Nam, với các hoạt động như văn nghệ, thả hoa đăng, thiên đăng, quyên góp từ thiện…
Ngày mai (26/6), các hoa hậu sẽ có mặt tại thủ đô Hà Nội.
Vĩnh Khang (Ảnh: VNN, Ngôi Sao, CAND)