thethaovanhoa.vn

Khi "yêu râu xanh" là cô giáo

25/06/2008 08:47 GMT+7

Ngày 23/6, nhà chức trách Mỹ đã bắt giữ và truy tố cô Julie Pritchett, giáo viên một trường Trung học vì tội lạm dụng tình dục với ít nhất 8 học sinh kể từ hồi tháng 2 năm nay.

Thủ phạm vụ xâm hại tình dục trường học mới bị phát hiện, Julie Pritchett 
(TT&VH Online) - Ngày 23/6, nhà chức trách Mỹ đã bắt giữ và truy tố cô Julie Pritchett, giáo viên của trường Trung học Clay-Chalkville, bang Alabama, vì tội lạm dụng tình dục với ít nhất 8 học sinh kể từ hồi tháng 2 năm nay. Vụ việc một lần nữa nhắc nhở người Mỹ rằng trường học đôi khi không phải là nơi an toàn để trẻ em tránh khỏi con mắt dòm ngó của các đối tượng xâm hại tình dục.

Lên giường với hơn nửa đội bóng chày

Chuyện bắt đầu từ tháng 2 năm nay, khi cô Julie Pritchett, 34 tuổi, được giao quản lý một đội bóng chày của trường Clay-Chalkville. Lợi dụng vị trí, cô ta chủ động ve vãn một nam sinh 15 tuổi trong đội và khiến cậu bé này quan hệ tình dục với mình. Từ “chiến thắng” đầu tiên, cô Pritchett tiếp tục dụ dỗ các thành viên khác của đội bóng chày và quan hệ với các em trong khuôn viên ở trường hoặc ở nhà nạn nhân, khi cha mẹ chúng đi vắng.

Hành vi của Pritchett chỉ bị phát hiện khi một trong số các nạn nhân thổ lộ với cha mẹ rằng cậu đã bị xâm hại tình dục. Phụ huynh của cậu bé báo với cảnh sát và trường học đã mở một cuộc điều tra bí mật để rồi phát hiện ra những sai trái của Pritchett.

Ngoài 8 nạn nhân được xác định danh tính, cảnh sát cho biết còn khoảng 6 nam sinh khác cũng được cho là đã quan hệ với cô Pritchett. Tuy nhiên các nam sinh này đã qua độ tuổi vị thành niên và bản thân các em cũng không hợp tác với cảnh sát.

Phát ngôn viên cảnh sát quận Jefferson, hạ sĩ Christian đã gọi Pritchett là “dã thú tình dục”. “Khi có tới 8 nạn nhân, tất cả đều còn trẻ, đều là học sinh nằm dưới ảnh hưởng của Pritchett, tôi nghĩ sẽ không có gì là quá đáng khi gọi cô ta là dã thú” – Christian nói. Theo quy định của luật pháp Mỹ, Pritchett có thể sẽ phải ngồi tù tới 20 năm nếu bị kết tội lạm dụng tình dục và tội giao cấu với trẻ em.
 
Trường Clay-Chalkville, nơi xảy ra các vụ phạm tội
 
Hồi chuông báo động cho ngành giáo dục Mỹ
 
Hành động phạm tội như của cô giáo Pritchett vốn không phải là hiếm trong ngành giáo dục Mỹ và một số mối quan hệ ngang trái như thế đã mang tới những hậu quả đau lòng.

Năm 1990, cô giáo Pamela Ann Smart đã yêu cậu học trò William Flynn, 15 tuổi, khi cô dạy ở trường trung học Winnacunnet. Dù đã có chồng, một chàng trai trẻ 25 tuổi, Smart vẫn yêu mê mệt Flynn và quan hệ tình dục nhiều lần với cậu học trò này. Tình cảm giữa hai cô trò trở nên nguy hiểm khi Smart yêu cầu Flynn phải giết chồng mình nếu không cô sẽ chấm dứt quan hệ. Để chiều lòng người tình, tháng 1/1990, Flynn đã cùng bạn ra tay sát hại chồng Smart, anh Gregory. Tuy nhiên chỉ vài tháng sau, Flynn bị bắt và mọi chuyện bại lộ.

 
Pamela Joan Rogers
Tương tự, năm 2005, cô giáo Pamela Joan Rogers đã liên tục gửi tin nhắn với lời lẽ khêu gợi, ảnh khỏa thân và các đoạn video khiêu dâm tới một học trò 13 tuổi của cô ta ở trường Tiểu học Centertown, thuộc vùng McMinnville, bang Tennessee. Sau khi cậu bé đã cắn câu Rogers dụ dỗ nạn nhân quan hệ tình dục hàng chục lần tại trường, nhà cô ta và nhà của đứa trẻ. Sau 3 tháng quan hệ với nạn nhân, Rogers bị phát hiện và bị bắt.

Cùng năm 2005, cô giáo Debra Lafave, 27 tuổi, giáo viên trường Trung học cơ sở Angelo L. Greco Middle, vùng Temple Terrace, bang Florida đã bị bắt vì quan hệ tình dục với một học sinh 14 tuổi hồi năm 2004. Nguyên là một cựu người mẫu chuyển nghề giáo viên, Debra Lafave đã chẳng khó khăn gì trong việc giăng bẫy nạn nhân. Khi đã “no xôi chán chè”, cô ta chủ động bỏ rơi “người tình”. Nạn nhân đã kể lại chuyện này với mẹ cậu ta và cựu người mẫu lập tức phải tra tay vào còng.

Nổi tiếng nhất là vụ cô giáo Mary Kay Letourneau, quan hệ với học sinh Vili Fualaau, 13 tuổi và sinh cho cậu này tới hai đứa con. Sau khi Letourneau được phóng thích vào tháng 8/2004, cô này đã kết hôn với nạn nhân, hiện đã 25 tuổi.

Một chứng bệnh tinh thần?

Trong các vụ phạm tội kể trên, giới nghiên cứu chỉ ra rằng thủ phạm thường mắc chứng hoang tưởng hoặc “rối loạn lưỡng cực” (bipolar disorder), tựu chung là một dạng bệnh lý tâm thần. Bệnh này chỉ xuất hiện ở những nước có đời sống vật chất cao như Mỹ, tại các cá nhân có cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng thiếu thốn sự quan tâm về mặt tinh thần của gia đình và đồng loại. Trong trường hợp của Mary Kay Letourneau, căn bệnh của cô ta xuất phát từ cuộc sống nhàm chán và mệt mỏi trong gia đình, còn với Pamela Ann Smart là vì chồng ngoại tình và lạnh nhạt với cô.

Tất nhiên không phải thủ phạm nào cũng bắt nguồn từ hội chứng trên. Như trong trường hợp của Debra Lafave, cô ta thừa nhận đã phạm tội do bản thân có ham muốn xác thịt quá mạnh. Còn trong vụ phạm tội mới nhất của Julie Pritchett, câu trả lời có lẽ nằm ngoài việc cô ta đã để cho phần “con” thắng thế phần “người”.
 
Gia Bảo
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN