thethaovanhoa.vn

Trước trận Nga- Tây Ban Nha: Nước Nga sôi sục

26/06/2008 08:14 GMT+7

Nước Nga đã có một sự chuẩn bị tổng lực cho trận bán kết gặp Tây Ban Nha. Một không khí bóng đá sôi động chưa từng thấy đã và đang bao trùm khắp nước Nga.

(TT&VH Online) - Nước Nga đã có một sự chuẩn bị tổng lực cho trận bán kết gặp Tây Ban Nha. Trong khi thầy trò Guus Hiddink đã di chuyển đến thủ đô Viên và đang “căn chỉnh” chương trình luyện tập, nghỉ dưỡng của mình thì một không khí bóng đá sôi động chưa từng thấy đã bao trùm khắp nước Nga.

* Những binh đoàn fan Nga "tấn công" Vienna

Theo ghi nhận của chúng tôi, những nhà báo đang hoạt động ở Moskva, không ai khẳng định chắc chắn đội Nga sẽ giành phần thắng trong cuộc đọ sức hứa hẹn vô cùng căng thẳng này, nhưng niềm tin vào thắng lợi xem ra rất sâu sắc trong lòng người Nga . Có lẽ vì thế nên một bầu không khí vui như hội lễ, một tâm trạng háo hức hướng tới trận cầu lịch sử đang lan tỏa khắp mọi thành phố, làng mạc và trong mọi tầng lớp người Nga, không chỉ riêng giới hâm mộ cuồng nhiệt. Vui vẻ đến mức ông Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nga Alexey Kudrin khi phát biểu tại một hội nghị về thuế tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Nga sáng 25-6 tiết lộ rằng ông đã thắng Chủ tịch Ngân hàng Tiết kiệm Nga Andrey Kostin một thùng rượu sâmbanh nhờ “ăn theo” trận đội nhà thắng Hà Lan ở tứ kết. Phó Thủ tướng Nga cho hay, trước hôm xem trận đấu đó, “ông ngân hàng” Andrey Kostin cứ quả quyết rằng Nga không thể thắng Hà Lan, cũng như … “ông tài chính” Kudrin không thể … chế ngự được lạm phát ở Nga ! Nhưng nay thì nhà lãnh đạo Ngân hàng lớn này thề rằng ông nhất định sẽ “xem lại quan điểm” của mình và tin đội Nga sẽ thắng Tây Ban Nha.
 
CĐV Nga muốn được ăn mừng như trận Nga thắng Hà Lan

Nga được UEFA phân phối 6.200 chiếc vé xem trận bán kết của đội nhà. Ngoài số CĐV Nga đã có mặt tại Áo từ trước mà Bộ Ngoại giao Nga và Áo vừa đạt được một thỏa thuận “chớp nhoáng” cho phép họ mặc nhiên được lưu lại Áo cho đến ngày 30-6 mặc dù thị thực nhập cảnh, lưu trú đã quá hạn, thì những binh đoàn fan đông đảo đang được hối hả không vận từ trong nước sang Viên. Riêng hãng Aeroflot đã quyết định tổ chức thêm 5 chuyến bay đột xuất Matxcơva – Viên trong đêm 25 và sáng 26-6 phục vụ giới hâm mộ Nga.

Tại Mátxcơva, ngày 24-6, ở trụ sở Liên đoàn bóng đá Nga (RFS) chật cứng người hâm mộ đến xếp hàng để nhận một tờ giấy gọi là “Chứng chỉ” của RFS bảo đảm cho họ sang đến Viên sẽ được mua 4 chiếc vé vào sân. Phòng Lãnh sự Áo ở thủ đô Nga đã hoạt động rất khẩn trương theo cơ chế “thoáng, nhanh” cho đến chiều 25-6 để kịp cấp thị thực nhập cảnh cho tất cả những người Nga muốn bay sang Áo.

Trong số các CĐV của đội Nga trên sân sẽ có rất nhiều nhà doanh nghiệp, nhiều quan chức chính phủ, nghị sĩ Quốc hội, văn nghệ sĩ … Ông Boris Gryzlov, Chủ tịch Hạ nghị viện Nga, ngày 24-6 nói rằng “nhiều nghị sĩ sẽ sang Viên nhưng hoạt động của cơ quan lập pháp này không bị ảnh hưởng”. Hiện có tin chưa được khẳng định cho hay có thể Thủ tướng Vladimir Putin sẽ sang Áo dự trận bán kết và nếu đội Nga vào chung kết thì ngày 29-6 Tổng thống Dmitry Medvedev có thể sẽ trực tiếp đến tận nơi ủng hộ đội nhà.

* Chờ "cơn địa chấn"

Theo dự báo của nhà chức trách, các đường phố ở khắp nước Nga sẽ vắng lặng từ chiều 26-6, nhưng nhà nhà sẽ “vỡ tung”, vô cùng náo nhiệt trong thời gian kênh “Rossia” truyền hình tực tiếp trận bán kết Nga – TBN. Nếu đội Nga thắng thì “cơn địa chấn” sẽ nhanh chóng lan tỏa khắp nơi – sẽ có những cuộc vui chơi, nhảy múa thâu đêm suốt sáng với những âm thanh và màu sắc "dữ dội" hơn hẳn đêm 21-6 thắng Hà Lan.

Mấy ngày qua, những cửa hiệu bán quốc kỳ Nga các cỡ và những loại khăn quàng mỏng ba màu trắng, xanh, đỏ có in dòng chữ “Nước Nga” đã chuẩn bị một cơ số hàng rất lớn và đã bắt đầu bán rất chạy. Hàng chục triệu người Nga hừng hực khí thế, chờ đợi một trận cầu đỉnh cao. Chính quyền Moskva, Saint Petersburg và nhiều thành phố khác đã ban bố lệnh cấm bán rượu, bia và các loại nước uống đựng trong chai lọ thủy tinh ở khu vực trung tâm và các quảng trường, vườn hoa thành phố kể từ 4 giờ chiều 26-6. Tất cả các quán bar, quán càphê bóng đá đã được đặt hết chỗ từ ngày 24-6.
 
Người Nga đang chờ "cơn địa chấn"mới từ thầy trò ông Hiddink

Đắt khách nhất vẫn là những quán ở trung tâm, vì các cổ động viên trù tính xem xong là đổ ra những tuyến phố thường là nơi diễu hành quần chúng truyền thống. Ở các quán cũng chỉ được phép bán đồ uống rót ra ly, không được bán chai. Người viết bài này đã cùng một số người bạn đặt được chỗ để xem trận bán kết trong một quán bar gần quảng trường Pushkin ở trung tâm Mátxcơva (vé vào cửa 200 USD). Thật ra cũng chỉ cốt để được chứng kiến những gì sẽ diễn ra sau trận đấu, bởi nếu xem truyền hình trực tiếp ở nhà mà đội Nga thắng thì sau đó không thể đi vào trung tâm thành phố do tắc đường.

Bộ Nội vụ Nga đã thành lập Ban tác chiến và lên phương án đặc biệt bảo vệ an ninh, trật tự trong ngày 26-6. Tướng Mikhail Sukhodolsky, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Nội vụ Nga, cho hay : các lực lượng an ninh tính đến hai “kịch bản” chính là “thắng” và “thua”. Nếu đội Nga thắng, người ra đường sẽ cực kỳ đông đúc, nhưng tình hình được dự báo cơ bản sẽ là vui và “lành”. Còn nếu kết quả khác đi thì người sẽ vắng hơn nhưng cần phải đề phòng những hành vi thái quá. Bộ Nội vụ và các Sở Cảnh sát đã ra lời kêu gọi người Nga hãy cổ động (ăn mừng) lành mạnh, văn minh không để xẩy ra những vụ việc đáng tiếc.

Và ngành y tế, nhất là các trung tâm tim mạch, trung tâm cấp cứu ở Nga cũng đã có phương án “trợ giúp đặc biệt” trong đêm bán kết. Trong trận Nga – Hà Lan, riêng tại Mátxcơva có hơn 200 người phải cấp cứu vì có vấn đề tim mạch do hồi hộp, sướng quá và các cơ sở y tế thành phố đã tỏ ra bị bất ngờ. Các nhà chuyên môn cảnh báo, trận bán kết đêm 26-6 sẽ còn căng hơn nữa, trong ngày này “khả năng rủi ro”, tức là khả năng tim mạch và thần kinh của các fan bóng đá Nga “không chịu nổi”, sẽ tăng gấp ba lần so với ngày thường.

Có rất nhiều dự đoán khác nhau về trận Nga – Tây Ban Nha. Theo cách tổng hợp số liệu thống kê của báo “Tin nhanh Thể thao” (Nga), khả năng vào chung kết của các cầu thủ Nga là 75%. Báo này cho hay, trước đây đã có 4 đội tuyển thua Tây Ban Nha trong trận đầu vào được bán kết. Tính từ năm 1996 (là năm bắt đầu áp dụng thể thức đá trận tứ kết) cho đến nay cũng đã có 4 đội tuyển lọt vào bán kết sau khi xếp ở vị trí thứ hai trong bảng. Và chỉ 1 trong số 4 đội đó thua trận bán kết. Theo phân tích của các nhà bình luận Nga, đội tuyển Tiệp Khắc năm 1996, đá rất hay và đầy ưu thế như đội tuyển Nga hiện nay, cũng đã vào đến trận chung kết và chỉ thua đội tuyển Đức.

Nguyễn Đăng Phát (PV TTXVN tại Moskva)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN