thethaovanhoa.vn

Bán kết Đức-Thổ: Cuộc chiến "nước" và "lửa"

25/06/2008 17:20 GMT+7

Trước một Thổ Nhĩ Kỳ tan nát vì chấn thương, án phạt, trong khi Đức đang sung sức, trận đấu có vẻ sẽ diễn ra ác liệt ở khán đài và ngoài đường hơn là ở trong sân cỏ.

(TT&VH Online)- Đội tuyển Đức sẽ không được tha thứ nếu không lọt vào trận chung kết Euro 2008 vào chủ nhật tới.

* Cơn hạn hán quá dài

Nước Đức cần phải đoạt chức vô địch lần này, sau một “cơn hạn hán chiến thắng” đã kéo quá dài, và nhất là sau khi Italia, Pháp và Bồ Đào Nha, những đối thủ đã cùng Đức có mặt tại vòng bán kết World Cup 2006, giờ đây đã phải rời cuộc chơi, để Joachim Low là người cuối cùng trong nhóm “bè lũ bốn tên” ở lại với Euro 2008.

Ba lần vô địch thế giới, hai lần á quân và sáu lần lọt vào bán kết, vậy mà Nationalmannschaft chưa một lần nâng Cup Châu Âu kể từ 1996 tại Anh đến nay. Do đó, Đức phải vô địch Euro lần này. Đó là một đòi hỏi của nước Đức và thậm chí của trật tự bóng đá châu Âu cũ. Thổ Nhĩ Kỳ, với giải ba tại World Cup 2002 là danh hiệu duy nhất trong tay, hình như không phải là một đối thủ đáng ngại.
 
Sau khi Frings hồi phục, tất cả các cỗ xe tăng Đức đã sẵn sàng. Đội bóng đã lấy lại được cảm giác chiến thắng trước Bồ Đào Nha, đội bóng duy nhất hạ được Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng giống như các đồng nghiệp Jupp Derwall, Karl-Heinz Feldkamp hay Christoph Daum, HLV người Đức Joachim Loew đã từng làm HLV tại Thổ Nhĩ Kỳ, nên hai đối thủ quá hiểu về nhau.
 
Altintop (trái) sẽ chiến với Michael Ballack

Trước một Thổ Nhĩ Kỳ tan nát vì chấn thương và án phạt, trong khi Đức đang sung sức hơn bao giờ hết, trận đấu có vẻ sẽ diễn ra ác liệt ở khán đài và ngoài đường hơn là ở trong sân cỏ, một số người nghĩ vậy. Tuy nhiên, Fatih Terim lại nghĩ khác. HLV, có biệt danh là "Hoàng đế",coi Napoleon là thần tượng tin tưởng ĐT Thổ Nhĩ Kỳ, được cả đất nước đứng đằng sau với niềm tin chúa trời, sẽ chiến đấu và chiến thắng. Trận đấu Đức-Thổ do đó chẳng khác nào "Lửa" đấu với "Nước" dù họ là "huynh đệ".

* "Huynh đệ" tương tàn

Đội bóng của HLV Fatih Terim nổi tiếng tại EURO lần này nhờ khả năng thoát hiểm trong những tình thế ngặt nghèo nhất. Ba cuộc lợi ngược dòng vào phút chót trước Thụy Sỹ, CH Czech và Croatia, đã cho phép Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết Cúp Euro và lại đối đầu với Đức, kể từ World Cup 1954 tới nay. Đáp lời hiệu triệu chiến đấu của ông Terim không chỉ có các cầu thủ mà có cả dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ đứng bên cạnh cổ vũ cho ĐT của mình, trong đó có 2,4 triệu người Thổ đang sinh sống tại Đức.

Bóng đá luôn là một yếu tố đoàn kết và tự hào giữa những người Thổ đang sinh sống và làm việc tại nước Đức. Nhiều lái xe tắc-xi chạy trên đường phố Berlin treo cả hai cờ, của Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Và người ta còn nhớ tại World Cup 2006, đội bóng của Klinsmann đã được những người Thổ ủng hộ nhiệt liệt. Các con số thống kê gần đây cho thấy có tới 4 triệu người Đức chọn các bãi biển của Thổ Nhĩ Kỳ làm nơi nghỉ mát.

Chắc chắn kịch tính của trận đấu đêm nay sẽ lên đến đỉnh điểm và người ta sợ sẽ diễn ra những hành động quá khích. Các tờ báo lớn nhất của cả Đức và Thổ, Bill và Huriyet, đều gửi đến độc giả và khán giả một thông điệp chung: “Tình hữu nghị Đức-Thổ cần phải được đặt cao hơn kết quả thi đấu”.

Không phải ngẫu nhiên mà tuần qua, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã kêu gọi đồng bào của mình không sử dụng súng bắn chào mừng trong trường hợp Thổ thắng Đức. “Không một chiến thắng nào có giá trị hơn cuộc sống của một con người”, người đứng đầu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh.

Khang Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN