thethaovanhoa.vn

Lòng mến khách của F1: Một ngành kinh doanh sang trọng

11/06/2007 00:00 GMT+7

Mỗi dịp cuối tuần ở một Grand Prix (GP) đua xe Công thức 1 (F1) có thể là một trải nghiệm cực kỳ xa hoa. Các đội lớn thường có hẳn một nhà rạp riêng dành để tiếp đãi khách.

(TT&VH Online)- Mỗi dịp cuối tuần ở một Grand Prix (GP) đua xe Công thức 1 (F1) có thể là một trải nghiệm cực kỳ xa hoa. Các đội lớn thường có hẳn một nhà rạp riêng dành để tiếp đãi khách. Hoàn toàn ngẫu nhiên, các VIP (nhân vật quan trọng) thường sử dụng luôn nơi đón tiếp của Paddock Club - CLB Paddock chuyên cung cấp dịch vụ toàn bộ cho khách xem đua xe F1 - để trao đổi chuyện làm ăn.

 
Khu đón khách của Paddock Club
 
Ngày xửa ngày xưa, khi F1 giống một gánh xiếc rong hơn là màn trình diễn tốc độ mê hoặc như ngày nay, chỉ các tay đua và các đội đua thích tham gia. Giờ thì khác, khán giả có khi còn mê các GP hơn.

Với các vị khách của các đội đua, các khách hàng doanh nhân của các nhà tài trợ và các VIP khác, một dịp cuối tuần ở một GP F1 là một trải nghiệm cực kỳ xa hoa bắt đầu thậm chí trước khi họ tới đường đua. Trong khi tất cả các vị khách thông thường phải đối mặt với một hành trình vất vả trên đường ôtô hoặc tàu hỏa đông nghẹt người để tới với sự kiện thu hút hàng chục nghìn CĐV này, bất cứ ai đủ may mắn để được làm khách mời sẽ thường tới với GP đó bằng trực thăng.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi bãi đỗ trực thăng nhỏ xinh ở Silverstone (Anh) lại được coi là sân bay bận rộn nhất ở Anh mỗi năm trong dịp diễn ra GP Anh. Bởi thế, chẳng có gì lạ khi sự mến khách (tất nhiên là doanh nhân cỡ bự) của các GP F1 được coi là vượt xa các sự kiện thể thao khác.

Các vị khách có thể rong chơi trong khu khán đài lớn dành cho khách VIP xem đua xe và sử dụng hàng loạt dịch vụ hỗ trợ, chẳng hạn như một ly champagne ở quán bar mở tự do ở trung tâm khu đón tiếp của Paddock Club chẳng hạn.

Bữa trưa được phục vụ tận tình trước khi cuộc đua bắt đầu. Trước đó, phần lớn các vị khách được tham quan đường pit nơi họ có thể gặp các tay đua yêu thích và các thợ máy của họ. Và không phải là hiếm thấy những tên tuổi lớn nhất của môn thể thao này xuất hiện và chào đón các vị khách và các nhà tài trợ. Không chỉ là đi chơi, việc tham dự các GP này còn khiến các nhà tài trợ yên tâm rằng khoản tiền trong hợp đồng tài trợ của họ đã được chi tiêu một cách hợp lý.

Đối với phần lớn các cuộc đua của mùa giải, thực phẩm được cung cấp bởi công ty Áo DO&CO, công ty danh tiếng cũng sẽ cung cấp thực phẩm cho các VIP trong VCK EURO 2008 ở Thuỵ Sĩ và Áo sắp tới. Xin đơn cử một ví dụ để thấy sự cầu kỳ trong phục vụ khách. Công ty này nướng bánh mì ở Vienna vào buổi sáng hôm diễn ra cuộc đua và vận chuyển cực nhanh tới nước nơi GP sắp diễn ra.

Một khu khán đài của Paddock Club

Trong số các GP F1, GP Monaco thực sự vượt trội về khoản chiều khách. Ngay cả trong điều kiện ẩm ướt khét tiếng của đường đua Spa-Francorchamps, nhiều CĐV nhiệt thành nhất của F1 có cơ hội tụ tập vui vẻ ở các khu cắm trại rộng bạt ngàn. Thiên đường cho những người muốn tránh thuế cao ở Địa Trung Hải này đẹp ấn tượng này là nơi hoàn hảo để các đội và các nhà tài trợ tiếp đãi các vị khách của họ. Đỉnh điểm của sự hiếu khách là một cuộc tiếp đãi bổ sung trên một trong những chiếc thuyền buồm ở ngoài khơi Monaco.

Các fan F1 không có đủ điều kiện để được mời làm khách VIP cuối tuần ở một GP F1 không việc gì phải cảm thấy như bị bỏ quên. Họ có thể thưởng thức các dịch vụ hoàn hảo không kém đó của Paddock Club thông qua các đại lý du lịch đặc biệt. Tất nhiên, chi phí cho một chuyến đi như thế không rẻ với khởi điểm là khoảng 3.500 USD chưa kể phí đi lại và phòng nghỉ - gấp 10 lần so với giá vé xem F1 đắt nhất được bán ra.

Song với những người giàu, đây là một cơ hội lớn để “đàn đúm” với những người giàu và nổi tiếng. Tất nhiên là cả sự lãng mạn trong không khí quyến rũ của ngày hội F1.

Quang Dũng

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN