Khi tiếng còi kết thúc loạt trận cuối cùng của bảng C vang lên, phần lớn người TBN đều thở dài ngao ngán. Tại sao lại phải là Italia? Tại sao lại phải là tứ kết?
(TT&VH Online) - Khi tiếng còi kết thúc loạt trận cuối cùng của bảng C vang lên, phần lớn người TBN đều thở dài ngao ngán. Chưa bao giờ, đội tuyển của họ lại mạnh mẽ và mang đến nhiều hi vọng như lúc này. Chưa bao giờ, cái cảm giác vượt qua được cơn ác mộng không danh hiệu kéo dài đã 44 năm qua lại có hình có nét đến như vậy. Vậy mà... Tại sao lại phải là Italia? Tại sao lại phải là tứ kết? Tại sao lại phải là 22/6? Tại sao, tất cả những ám ảnh của quá khứ với người TBN lại ập về cùng một lúc như vậy?
Tinh thần giao hữu
Đó, vấn đề của người TBN là ở đó. Mặc dù trái bóng còn chưa lăn, họ đã làm khó bản thân khi tự đặt ra trước mặt mình biết bao rào cản vô hình. Họ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ vượt qua được tứ kết, chỉ vì trong nhiều lần trước đó, cả ở EURO (1996, 2000) lẫn ở World Cup (1934, 1986, 2002), tứ kết luôn là điểm dừng của họ. Họ kêu lên rằng, TBN sẽ không thể đánh bại được Italia đâu, vì gần 1 thế kỷ qua, có thế hệ TBN nào làm nổi điều ấy đâu. Thậm chí, những người theo chủ nghĩa bi quan còn đúc kết thành một kết luận não nề: "TBN cứ chơi bóng đi, nhưng Italia luôn giành chiến thắng". Và cuối cùng, họ xem như mình chết chắc, nếu phải đá vào ngày 22/6. Ba lần trước đó thi đấu vào ngày này, TBN luôn bị loại trên chấm 11m (World Cup '86, EURO '96 và World Cup 2002).

Đó là lý do giải thích tại sao TBN lại luôn chơi tốt trước Italia trong các trận giao hữu, và chỉ các trận giao hữu mà thôi. 4 trận giao hữu với Italia gần đây nhất, TBN thắng 2 và hòa 2, mà trận thắng mới nhất diễn ra chỉ cách đây hơn 1 năm, với bàn thắng duy nhất được ghi từ một cú volley của David Villa. Rõ ràng, trong các trận giao hữu, áp lực phải thắng, áp lực phải chơi đẹp là hầu như không tồn tại, và chỉ khi không phải thi đấu dưới áp lực, các nghệ sỹ của TBN mới phát huy được hết sức mạnh với trái bóng của mình. Một kết luận: Nếu muốn thắng được Italia, TBN nhất quyết phải bước vào trận đấu này với tinh thần của một trận giao hữu! Bởi đơn giản, nếu không vì những yếu tố ngoài sân cỏ, Italia không phải là đối thủ của TBN vào lúc này!
Sức mạnh hiện tại
Trước một Italia như thế, TBN chẳng có lý do gì để mà phải sợ hãi. Họ đang có trong tay một dàn cầu thủ xuất sắc bậc nhất thế giới, tới mức Fabregas và Alonso, từng cùng Arsenal và Liverpool khiến người Italia kinh hãi, hay Daniel Guiza, chiếc giày Bạc châu Âu, còn phải chấp nhận đánh bạn với băng ghế dự bị. Họ đang cực sung mãn về thể lực (các trụ cột có gần 10 ngày nghỉ ngơi) và thăng hoa mạnh mẽ về tinh thần, sau chuỗi 9 trận thắng liên tiếp và 19 trận liền bất bại (trong đó có trận thắng Italia 1-0 hồi tháng 3 năm ngoái). Và quan trọng nhất, là họ đều còn rất trẻ, mà những người trẻ thì không bao giờ biết sợ. Khi Tassotti đánh vỡ mũi Enrique và gieo vào triệu triệu người TBN nỗi sợ hãi mang tên Italia, phần lớn các tuyển thủ TBN lúc này mới chỉ là những cậu bé 10, 11 tuổi. Hoặc là họ không nhớ, hoặc là họ không hiểu vì sao phải sợ!
Thời khắc cho cuộc báo thù thế kỷ đã điểm, hãy hô vang một chữ V. V cho Vendetta (báo thù – tiếng Italia, tên một bộ phim nổi tiếng “V for Vendetta”). V cho Victory (chiến thắng). Và V cho Villa nữa. Suốt cả thế kỷ tồn tại, bóng đá TBN chưa bao giờ sản sinh ra một tiền đạo nào bén duyên với các giải đấu lớn đến thế. Điều mà Salinas đã không thể làm nổi 14 năm trước (hạ gục Pagliuca ở những phút cuối, khi tỉ số còn là 1-1), đêm nay Villa sẽ làm.
Đối đầu
26/03/08 TBN - Italia 1-0
29/03/00 Italia - TBN 1-1
28/04/04 TBN - Italia 2-0
18/11/98 Italia - TBN 2-2
09/07/94 Italia - TBN 2-1
Phong độ
TBN
18/06/08 Hy Lạp - TBN 1-2
14/06/08 Thụy Điển - TBN 1-2
10/06/08 TBN - Nga 4-1
04/06/08 TBN - Mỹ 1-0
31/05/08 TBN - Peru 2-1
Italia
17/06/08 Pháp - Italia 0-2
13/06/08 Italia - Romania 1-1
09/06/08 Hà Lan - Italia 3-0
30/05/08 Italia - Bỉ 3-1
26/03/08 TBN - Italia 1-0