thethaovanhoa.vn

Toni nên học Klose

22/06/2008 09:19 GMT+7

Trong tiếng Italia, cái tên “Luca” của Toni mang nghĩa “Ánh sáng”, và người Italia đang mong chờ hơn bao giờ hết cái giây phút mà tiền đạo số 9 tỏa sáng ở EURO 2008.

(TT&VH Online) - Trong tiếng Italia, cái tên “Luca” của Toni mang nghĩa “Ánh sáng”, và người Italia đang mong chờ hơn bao giờ hết cái giây phút mà tiền đạo số 9 tỏa sáng ở EURO 2008.

Họ đã phải đợi suốt 3 trận đấu, mà tất cả những gì nhận được từ anh chỉ là nỗi thất vọng. Thực ra, không chỉ ở VCK lần này, mà người ta đã phải đợi chính xác là 417 phút, kể từ bàn thắng gần nhất mà anh ghi được trong trận giao hữu thắng BĐN 3-1 hôm 6/2/2008. Từ ngày đó, anh đã chơi trong 2 trận giao hữu khác, với TBN và Bỉ, cũng như 3 trận đầu ở vòng bảng vừa qua, nhưng vẫn chưa một lần tìm được mành lưới đối thủ. Trong màu áo Azzurri, chưa bao giờ Toni tịt ngòi trong 5 trận liền như vậy, kể từ khi trình làng vào tháng 8/2004. Quả lực là một phong độ đáng lo ngại của chân sút được HLV Donadoni đặt tất cả kỳ vọng này.

Tuy nhiên, không hẳn là Toni kém cỏi, mà đúng ra anh đã không gặp may. Bàn thắng bị từ chối ở trận hòa với Romania 1-1 là minh chứng rõ ràng nhất. Ngay cả ở trận giao hữu thua TBN 0-1 trên sân khách hôm 26/3, anh cũng bị tước bỏ một bàn thắng hợp lệ dù không việt vị. Nếu được công nhận, dù chỉ 1 trong 2 bàn ấy, thì chuỗi ngày buồn của Toni trong màu áo Thiên thanh đã không dài như bây giờ, và sức ép lên anh cũng sẽ được giảm bớt.

Hơn 2 tháng trước, sự nghiệp của Toni đã xuất hiện những ngày rực rỡ nhất, khi anh lập được 4 cú đúp (8 bàn thắng) trong 4 trận liên tiếp, chỉ trong vòng 10 ngày, và ở cả 3 giải đấu mà Bayern Munich của anh tham dự. Thời điểm ấy, người ta có cảm giác rằng anh cứ đụng chân vào bóng là có bàn thắng, một cái duyên lạ lùng. Trong số ấy, đáng nhớ nhất là cú đúp ở những phút cuối cùng trong hiệp phụ thứ hai, giúp Bayern gỡ hòa 3-3 một cách thần kỳ trước Getafe của TBN ở lượt về tứ kết Cúp UEFA, kết quả vừa đủ để họ lọt vào bán kết. Toni tin rằng khát vọng chiến thắng đã tiếp sức cho anh làm nên điều phi thường ấy.

 
Nếu đúng là thế, thì phải chăng anh đã không có được niềm khát vọng ấy ở các trận đấu vừa qua của Azzurra, kể cả khi HLV Donadoni đã thay đổi cả nửa tá sơ đồ chỉ để hỗ trợ cho anh trên tuyến đầu? Không phải. Nhưng chắc chắn có một thứ thuộc về Bayern mà Toni khó tìm thấy ở màu áo Thiên thanh. Đó là “Tinh thần Đức”, yếu tố quan trọng bậc nhất giúp “Xe tăng Đức” chiến thắng thuyết phục ứng cử viên nặng ký BĐN ở trận tứ kết đầu tiên.

Trong chiến thắng của người Đức, Toni nên chú ý đặc biệt đến Miroslav Klose, người bạn ở Bayern đã cùng với anh làm nên cặp sát thủ đáng sợ nhất Bundesliga mùa vừa qua. Giống hệt Toni, Klose cũng đã được người Đức kỳ vọng nhất, nhưng cũng đã không thể ghi bàn ở vòng bảng, dù có không ít cơ hội trước những hàng thủ rõ ràng là lỏng lẻo hơn những gì mà Toni phải đối phó. Nhưng Klose không mất đi niềm tin, và anh đã được đền đáp với một bàn thắng vô cùng quan trọng vào lưới đối thủ rất mạnh BĐN. Tiền đạo số 11 của “Mannschaf” thầm lặng làm nền cho Podolski ở vòng bảng, nhưng đã biết xuất hiện đúng lúc để tỏa sáng. Người Italia đang mong một điều tương tự từ Toni.

Ba tháng trước, bàn thắng hợp lệ của Toni vào lưới Iker Casillas đã bị trọng tài người Áo Stuchlik cướp mất, và bây giờ, người Italia đang hy vọng công lý sẽ được thực thi. Bàn thắng ấy là của anh, Toni. Hãy đòi lại cho mình và cho đất nước. Bây giờ hoặc không bao giờ.
 
Bách Việt
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN