thethaovanhoa.vn

Croatia-Thổ Nhĩ Kỳ 1-1 (1-3 pen): Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ!

21/06/2008 02:37 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại Croatia 3-1 trong loạt đá penalty định mệnh để giành vé vào bán kết gặp Đức với tỷ số chung cuộc 4-2.

(TT&VH Online) - Hai đội nhập cuộc với quyết tâm cao ngay từ đầu. Thổ Nhĩ Kỳ là đội chiếm thế chủ động trên sân trong khoảng 16 phút đầu tiên. Tuy nhiên, cơ hội mười mươi để mở tỷ số đã đến với Croatia ở phút thứ 18 của trận đấu. Modric tạt bóng nguy hiểm từ cánh phải vào nhưng pha đệm bóng cận thành của Olic lại đi trúng xà ngang khung thành Thổ Nhĩ Kỳ. Kranjcar lao vào đánh đầu nối nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành đã bỏ trống. Đây cũng là tình huống nguy hiểm nhất trong 45 phút dầu tiên của trận đấu.
 
Nhìn chung hiệp 1 đã diễn ra kém hấp dẫn khi cả hai đội đều không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm về khung thành của nhau. Thổ Nhĩ Kỳ chủ động dâng cao tấn công nhưng họ đã vấp phải hàng phòng ngự chơi rất tập trung và được tổ chức tốt của Croatia nên gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Pletikosa. Đội bóng của HLV Fatih Terim áo đảo Croatia về thời gian kiểm soát bóng (64% so với 36% của Croatia) nhưng cũng chỉ có thể đe doạ khung thành đối thủ từ một vài cú sút xa. Croatia chơi rất thận trọng trong hiệp 1 khi họ chủ động phòng ngự với đội hình được bố trí tương đối thấp nhưng những đợt lên bóng của đội bóng áo sọc ca rô tỏ ra sắc nét và nguy hiểm hơn với sự cơ động của bộ ba Modric-Olic-Kranjcar. 0-0 là tỷ số của hiệp 1.  
 
 
Hiệp 2 trận đấu vẫn diễn ra gần như hiệp 1. Croatia không nôn nóng dâng cao còn Thổ Nhĩ Kỳ bất lực trong nỗ lực ghi bàn. Và một lần nữa tình huống nguy hiểm nhất ở hiệp 2 này lại thuộc về các học trò HLV Slaven Bilic khi Srna sút phạt hàng rào vào góc cao cực kỳ kỹ thuật ở phút 84 nhưng thủ môn Rustu Recber của Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất sắc bay người đẩy bóng ra. 6 phút sau, Rustu một lần nữa lại trở thành cứu tinh của Thổ Nhĩ Kỳ khi anh chặn được cú đệm bóng cận thành của tiền đạo Croatia Olic sau đường chuyền như đặt của Modric từ cánh phải.
 
Nếu không có tài năng của thủ môn Rustu (áo đen), Thổ Nhĩ  Kỳ
 đã bị Croatia đánh bại sau 90 phút thi đấu chính thức
 
0-0 là tỷ số cuối cùng sau 90 phút thi đấu chính thức giữa 2 đội. Croatia đã có những cơ hội ghi bàn mười mươi nhưng vận may và tài năng của thủ môn Thổ Nhĩ Kỳ Rustu đã không cho họ có được bàn thắng. Ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ làm người ta ngạc nhiên đôi chút về cách tiếp cận trận đấu rất chủ động của ho ở đầu hiệp 1. Đội bóng của HLV Terim tỏ ra khá bế tắc trong tấn công và mắc nhiều sai lầm trong phòng ngự dù họ vẫn chưa bị trừng phạt.
 
Người hùng Rustu cản phá thành công quả penalty
của Petric, đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào bán kết
 
Hai đội bước vào thi đấu hiệp phụ và nếu như 15 phút của hiệp phụ đầu tiên đã trôi qua mà không có nhiều tình huống đáng xem nào thì kịch tính của trận đấu đã được đẩy lên cao trào ở hiệp phụ thứ 2 với 2 bàn thắng được ghi trong những phút cuối cùng chia đều cho mỗi đội. Tác giả của cả hai bàn thắng này đều là những cầu thủ dự bị: Klasnic bên phía Croatia và Senturk bên phía Thổ Nhĩ Kỳ. Ở bàn thắng của Klasnic, sai lầm thuộc về Rustu khi anh ra vào không hợp lý còn trong bàn gỡ của Senturk vào những giây cuối cùng của thời gian bù giờ ở hiệp phụ cho Thổ Nhĩ Kỳ thì Rustu lại có đóng góp lớn với pha phát bóng lên chính xác để Senturk chớp cơ hội sút bóng rất nhanh hạ gục thủ môn Pletikosa khi các hậu vệ Croatia còn đang lưỡng lự chưa cản phá. 1-1 là tỷ số cuối cùng sau 120 phút thi đấu cả chính thức lẫn hiệp phụ.
 
Trong loạt đá penalty định mệnh, bi kịch đã xảy ra với các cầu thủ Croatia khi Modric, Rakitic và Petric đá hỏng 3 quả penalty trong đó hai cú sút của Rakitic và Petric bị thủ môn Rustu xuất sắc cản phá. Ngược lại, Altintop, Senturk và Turan đều đá penalty thành công cho Thỗ Nhĩ Kỳ. 3-1, Thỗ Nhì Kỳ là những người nở nụ cười sau cùng với chiếc vé vào bán kết nơi đội tuyển Đức đang chờ họ.
 
Niềm vui chiến thắng của người Thổ
 
Cầm vàng lại để vàng rơi, Croatia chỉ có thể tự trách mình về thất bại cay đắng này. Họ đã có những cơ hội ghi bàn rõ rệt ở 90 phút đá chính thức. Họ cũng đã dẫn trước Thổ Nhĩ Kỳ khi hiệp phụ thứ 2 chỉ còn khoảng 1 phút. Và ngay cả khi hai đội bước vào loạt “đấu súng”, cơ hội chiến thắng vẫn còn nguyên với họ. Nhưng các học trò HLV Bilic đã bỏ lỡ tất cả. Đúng là thủ môn Rustu của Thổ Nhĩ Kỳ đã chơi cực hay. Cũng đúng là vận may đã ngoảnh mặt đi với những cầu thủ áo ca rô nhưng trước hết Croatia phải tự trách mình về thất bại đầy bi kịch này.
 

Đội hình ra sân:

Croatia: Pletikosa-Simunic, R.Kovac, Corluka, Pnanjic-Srna, N.Kovac, Kranjcar (Petric 65’), Modric, Rakitic-Olic (Klasnic 97’)

Thổ Nhĩ Kỳ: Rustu- Sarioglu, Asik, Gokhan Zan, Kadir Balta-Altintop, Turan, Topal (Senturk 76’), Tuncay Sanli-Kahveci, Kazim Kazim (Boral 61’)
 
Ghi bàn: Klasnic 119’-Senturk 122’

Thẻ vàng: Tuncay Sanli 27’, Turan 49’, Boral 89’, Asik 107’

 

Thông số kỹ thuật
Croatia
Thổ Nhĩ Kỳ
15
Cú sút
10
19
Lỗi
22
7
Phạt góc
4
5
Việt vị
1
44%
Thời gian sở hữu bóng
56%
0
Thẻ vàng
4
0
Thẻ đỏ
0
3
Cứu bóng
6

HT

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN