thethaovanhoa.vn

Cảnh sát EURO cực kì…dễ thương

20/06/2008 11:31 GMT+7

Một trong những thành công của EURO chính là những cảnh sát, những người đã làm cho EURO sống động, vui tươi và đáng nhớ hơn ở một khía cạnh khác, nghiêm túc, kỉ luật nhưng cũng con người hơn.

(TT&VH Online) - Bạo lực đã xảy ra ở một số nơi diễn ra các trận đấu ở EURO, hooligan cũng đã quậy ở một vài trận đấu tại Klagenfurt (Áo) hay Zurich (Thụy Sĩ), nhưng chưa có sự cố lớn nào xảy ra, có lẽ là tại các CĐV cũng không “máu” đánh nhau và quậy phá như những hooligan Anh (bằng chứng là có vài người say xỉn, nhưng không một cửa kính cửa hàng nào bị đập vỡ), và cảnh sát EURO quá “dễ thương”.

BTC EURO của Áo và Thụy Sĩ đã huy động hầu như tất cả lực lượng cảnh sát của mình trong dịp giải đấu này diễn ra, mà không chỉ có cảnh sát chính quy, còn có cả lực lượng được tăng cường từ các trường cảnh sát, quân đội và vệ sĩ từ các công ti an ninh tư nhân để đối phó với tình trạng hàng chục vạn CĐV từ các nước dự giải có mặt. Cảnh sát mặc thường phục để đối phó với tình trạng cướp giật hoặc khủng bố cũng không ít. Tôi đã chứng kiến ngay trước mặt mình 2 cảnh sát Áo ở Innsbruck bắt một gã đang móc túi một CĐV Nga, nhanh và bất ngờ đến mức chưa một ai hiểu chuyện gì xảy ra.
 
Dễ thương nữ cảnh sát Áo
 
Nhưng cái cảm giác xa lánh và nhìn có vẻ “khủng bố” từ những người có nhiệm vụ giữ gìn trật tự và dập tắt ngay những cái đầu nóng hooligan xuống không tồn tại. Họ đã tạo cho những ai đến Thụy Sĩ và Áo những ngày này một cảm giác hết sức an toàn, thân thiện và mến khách. Những người nai nịt gọn gàng và vẻ mặt nhìn ban đầu có vẻ lạnh lùng ấy sẵn sàng tiếp chuyện mọi CĐV có nhu cầu tâm sự hoặc bông đùa, chia sẻ với họ nỗi đam mê bóng đá, vui vẻ chỉ đường cho bất cứ ai muốn đến một địa điểm nào đó mà họ không biết (dù vài cảnh sát lấy làm hết sức khổ sở và bất hạnh vì vốn tiếng Anh của họ hơi kém), đứng chụp ảnh với những người hâm mộ bóng đá muốn có một tấm hình với nhân viên công lực ở EURO hoặc thậm chí vui vẻ làm mẫu cho những ai muốn chụp họ (một nàng cảnh sát giao thông đáng yêu ở Innsbruck đã đứng làm mẫu cho anh bạn Chí Thành chụp suốt 15 phút!).
 
Họ gần gũi đến mức, trong một đêm trực phía bên ngoài FanZone ở Zurich, sau trận Pháp-Italia, một cảnh sát trông đẹp trai đã kể cho tôi nghe về quan niệm cuộc sống và cả mối tình của anh! Nhưng khi người chỉ huy ra một mệnh lệnh ngắn gọn, nhóm 5 hoặc 6 cảnh sát ấy hoặc nhanh chóng đứng thành một hàng, hoặc đứng tựa lưng vào nhau, mỗi người quay ra một hướng, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu, im lìm như những khối thép.

Mỗi một nhóm chiến đấu có ít nhất một nữ cảnh sát (để khám các fan nữ và để làm cho không khí trở nên bớt căng thẳng hơn), và họ, ôi chao, sao mà xinh và dễ thương đến vậy. Những bộ quân phục không làm cho họ và nụ cười đáng yêu của họ bớt mềm mại đi, mà dường như đẹp và nữ tính hơn. Tôi tin rằng, một trong những thành công lớn của EURO 2008 chính là họ, những người cảnh sát, những người đã làm cho EURO sống động, vui tươi và đáng nhớ hơn ở một khía cạnh khác, nghiêm túc, kỉ luật nhưng cũng con người hơn.

A.N
 
Đặc phái viên TT&VH cùng các nhân viên cảnh sát tại Berne
 
Sân bay Geneve gặp sự cố
 
Sáng ngày ngày 19/4 giờ địa phương, một phần sân bay Geneve đã buộc phải phong tỏa trong 1 giờ đồng hồ. Lý do là cảnh sát đã phát hiện một kiện hàng khả nghi và đã gọi cho các chuyên gia phá bom tới phân tích hiện vật. Rất may đây không phải là một trái bom (cảnh sát từ chối tiết lộ đó là vật gì). Ông Eric Grandjean, phát ngôn viên của cảnh sát Geneve giải thích: “Vấn đề này diễn ra thường xuyên tại sân bay Geneve nhiều lần trong tuần, thậm chí nó diễn ra hàng ngày”. Phần lớn các trường hợp là do khách du lịch bị thất lạc vali. Hiện nay, sân bay Geneve phải hoạt động hết công suất với 12 chuyến bay được tăng cường thêm hàng ngày trong dịp EURO. Bên cạnh lực lượng cảnh sát sân bay thường xuyên có mặt tại đây, lực lượng quân đội cũng được huy động đông đảo, nhiệm vụ chính của lực lượng này là giám sát phạm vi bên ngoài sân bay. Theo ông Eric Granjean, các tờ rơi được in với 10 ngôn ngữ khác nhau của các đội tuyển tham dự Euro 2008 đã được phát cho khách du lịch nhằm thông tin tới họ những khuyến cáo và những điều nên tránh khi tới sân bay Geneve.

Trần Đức Hùng (Geneve)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN