thethaovanhoa.vn

Hà Lan - Công cường, thủ mạnh& thế thượng phong

20/06/2008 11:00 GMT+7

HLV Vương Tiến Dũng say mê bóng đá Hà Lan. Ở EURO 2008, ông sợ rằng sắc cam đã nhạt, nhưng không ngờ Van Basten lại biết cách làm "nổi bão" từ những cơn gió tưởng như rất nhẹ...

(TT&VH Online) - HLV Vương Tiến Dũng là người say mê bóng đá Hà Lan từ những thập niên 70, 80 của thế kỷ trước. Khi bóng ở EURO 2008 chưa lăn, ông sợ rằng sắc cam đã nhạt, nhưng không ngờ Van Basten lại biết cách làm "nổi bão" từ những cơn gió tưởng như rất nhẹ...

 HLV Vương Tiến Dũng
 Với HLV Vương Tiến Dũng, bóng đá tấn công là triết lý mà ông theo đuổi từ khi còn là cầu thủ, cho đến lúc dẫn dắt các đội bóng mạnh như Thể Công, yếu như Hoà Phát, hoặc giàu tiềm năng như Hải Phòng hiện tại... Vì lẽ đó mà ông đã tự biến mình thành một "fan" cuồng nhiệt của bóng đá Hà Lan.

Trước khi EURO 2008 khởi tranh, ông vẫn tin tưởng ở bảng tử thần, Hà Lan sẽ giành một vé vào tứ kết, bất chấp việc nhiều người "đặt chỗ" cho Pháp và Italia. Ông nhận định như vậy phần nhiều dựa vào niềm say mê, bởi chính bản thân ông cũng không hoàn toàn tin tưởng vào đội bóng của Van Basten, những người đã chật vật qua vòng đấu loại.

Tuy vậy, những trận đấu bốc lửa của Hà Lan trên đất Thuỵ Sỹ đã khiến ông Dũng thay đổi hẳn niềm tin. Bây giờ thì ông đã có cơ sở để dự báo về một chức vô địch dành cho đội bóng mà mình yêu thích.

"Nếu nhận xét về Hà Lan qua 3 trận đã đấu thì tôi chỉ có thể gói gọn trong 3 phẩm chất: công cường, thủ mạnh và thế thượng phong", ông Dũng nhận định. Điều khiến ông ấn tượng nhất ở Hà Lan chính là việc họ luôn vào trận với khát vọng đè bẹp đối phương.

"Thực ra, so với những đội khác thì Hà Lan không hẳn đã có lực lượng hùng hậu nhất. Họ gặp khá nhiều vấn đề về chấn thương, như Robben, Van Persie, kể cả Sneijder nữa. Nhưng quan trọng là Van Basten đã thổi vào đội bóng của mình khát vọng tấn công. Hẳn nhiên Van Basten làm được điều này, bởi anh đã từng là một tiền đạo lừng danh".

"Hà Lan ở giải này may mắn có một thủ thành tin cậy. Van de Sar nhiều năm qua vẫn là một thủ môn tốt, nhưng chỉ đến khi được chinh chiến trong màu áo M.U thì anh mới đạt đến đỉnh cao, dù rất muộn màng. Theo tôi đánh giá thì cho đến thời điểm này, Van de Sar và Buffon đang là 2 thủ môn xuất sắc nhất".

"Nhờ có Van de Sar mà Hà Lan cũng khoả lấp được khá nhiều điểm yếu lâu nay của họ là thường hay thua ở những phút không ngờ. Đó cũng là chỗ dựa để hàng tiền vệ và tiền đạo yên tâm gây sức ép lên khung thành đối thủ".

Xem Hà Lan chơi bóng ở vòng bảng, tất nhiên là những ngôi sao như Van Nistelrooy, Van de Vaart, Sneijder hay Robben với cú sút phiên bản 2 của Van Basten thuở trước xứng đáng nhận được những lời ca ngợi, nhưng tôi thấy cầu thủ độc đáo nhất phải là Van Bronckhorst. Sau rất nhiều năm tháng, tôi có cảm giác là Van Bronckhorst như đang trẻ lại.
 
Hà Lan đang làm mê hoặc người hâm mộ bằng lối chơi quyến rũ

Bên cạnh đó, cũng cần ghi nhận đóng góp không nhỏ của những vị trí khá lặng thầm như De Jong, Boulahrouz hay Engelaar. Và cả những cầu thủ không phải là vai chính như Huntelaar cũng vậy, họ luôn biết cách đốt cháy mình cho ngọn lửa chung.

Theo "tướng" Dũng, để chỉ ra một cá nhân nào "cực hay" ở Hà Lan thì rất khó, bởi đó là một tập thể đồng đều, chơi thứ bóng đá hào hoa và mã thượng. Ông không cho rằng Hà Lan đã "cứu vớt" Italia hay Van Basten đã "gia ân" cho đồng đội cũ Donadoni, mà đơn giản họ chỉ hành động theo niềm cảm hứng trên sân cỏ.

"Cho dù ở bán kết, Hà Lan có thể sẽ gặp lại Italia, có thể sẽ bị chính những người Italia quật đổ, nhưng với những gì họ đã thể hiện từ đầu giải thì cũng đủ cống hiến cho người hâm mộ những nét đẹp nhất của bóng đá rồi", ông Dũng bày tỏ.

Nhật Anh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN