Lá cờ quốc kỳ của Croatia xuất hiện ở khắp mọi nơi trong thành phố. Mọi người đều đổ ra đường trong trang phục thi đấu của ĐTQG.
(TT&VH Online) - Trong khi Croatia đang tích cực chuẩn bị cho trận tứ kết thứ hai tại Euro 2008 với Thổ Nhĩ Kỳ thì tại thủ đô Zagreb, các fan hâm mộ cũng thể hiện tình yêu của mình với ĐTQG theo những cách cuồng nhiệt nhất.
Lá cờ quốc kỳ của Croatia xuất hiện ở khắp mọi nơi trong thành phố. Mọi người đều đổ ra đường trong trang phục thi đấu của ĐTQG, từ học sinh, sinh viên cho đến nhân viên văn phòng trong khi các cô gái thì sơn móng tay với hai màu đỏ và trắng (màu quốc kỳ Croatia) để cổ vũ cho đội bóng thân yêu. Không khí bóng đá đã bao trùm khắp đất nước.
Nhà báo Olgica Ivic Grizelj của tờ Slobodna Dalmacija nói rằng cô cảm thấy lạc lõng khi ra khỏi nhà mà không mang trên mình chiếc áo đỏ - trắng của ĐTQG. Dường như cả đất nước Croatia đã và đang nhuộm hai màu đỏ- trắng. Đã 10 năm nay kể từ World Cup 1998 người dân Croatia mới lại sống trong một không khí cuồng nhiệt như thế này.

“Trong lịch sử, người Croatia đã từng bảo vệ thành phố Vienna khỏi sự đe dọa của người Thổ, và bây giờ chúng ta sẽ lặp lại điều đó”, một độc giả bình luận trên tờ Jutarnji.
Trong một cuộc khảo sát mới đây của Đài truyền hình RTL về chủ đề: Bạn sẽ đánh đổi cái gì để có được một tấm vé cho trận tứ kết sắp tới của ĐT Croatia. Câu trả lời thu được thật bất ngờ, người thì sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình, người thì sẵn sàng “hy sinh” quả thận…Qua đó để thấy rằng sự hâm mộ trái bóng tròn của người Croatia cuồng nhiệt tới mức nào.
Tất cả đã sẵn sàng để ăn mừng chiến thắng, họ chỉ còn mong chờ tin thắng trận từ thầy trò HLV Slaven Bilic nữa mà thôi.
M.V