thethaovanhoa.vn

Hy Lạp-Tây Ban Nha 1-2: Thoái vị trong nỗi buồn

19/06/2008 09:02 GMT+7

Điều người Hy Lạp lo sợ nhất đã không xảy ra. Đội tuyển của họ sẽ không phải về nước với nỗi hổ thẹn là nhà VĐ duy nhất trong lịch sử không ghi nổi một bàn thắng nào.

(TT&VH Online) - Điều người Hy Lạp lo sợ nhất đã không xảy ra. Đội tuyển của họ sẽ không phải về nước với nỗi hổ thẹn là nhà VĐ duy nhất trong lịch sử không ghi nổi một bàn thắng nào.
 
Và cái cách họ có được bàn thắng cũng mang đậm "chất Hy Lạp 2004": Từ một tình huống cố định, Karagounis chuyền bóng để tiền đạo Angelos Charisteas bật cao đánh đầu. Cả Karagounis lẫn Charisteas đều là những người hùng của EURO 2004. Sau khi ghi bàn, Charisteas đã chạy một mạch suốt chiều dài sân để chia vui với thủ thành Nikopolidis. "Clooney của Hy Lạp" sẽ chia tay sự nghiệp quốc tế sau EURO này.

Màn chia tay của Nikopolidis có thể đã trọn vẹn hơn nếu anh giữ được sạch lưới trận này. Tuy nhiên, trước những đợt tấn công liên tục của TBN, đó là điều không tưởng. Dù chỉ đưa vào sân đội hình 2, với 10/11 vị trí do những cầu thủ dự bị nắm giữ, nhưng TBN vẫn tỏ ra vượt trội so với Hy Lạp về khả năng kiểm soát bóng. Mặc dầu vậy, sự thiếu gắn kết của những cầu thủ gần như chưa được chơi bóng cùng nhau khiến TBN gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cập khung thành của Hy Lạp. Mãi đến phút 61, tức sau hơn 1 giờ thi đấu, TBN mới có được bàn thắng giải tỏa. Một pha nhả bóng hợp lý của Guiza, tiếp nối bằng một cú vung chân gọn ghẽ của De la Red, bóng đã nằm gọn trong lưới trong sự bất lực của Nikopolidis.

Charisteas ghi bàn duy nhất cho Hy Lạp tại Euro 2008
 
Có được bàn thắng, TBN chơi... buông thả hơn, tạo điều kiện cho Hy Lạp có khá nhiều cơ hội uy hiếp khung thành của Reina. Tuy nhiên, những chân sút như Charisteas, Amanatidis thường dứt điểm quá vội vã và thiếu chính xác. 4 năm trước, Hy Lạp từng cười vào mũi đối thủ vì sự vội vã và thiếu chính xác ấy, còn bây giờ, họ bị người TBN cười. Phút 88, Vua phá lưới Liga mùa này Dani Guiza ấn định tỉ số 2-1 cho đội nhà bằng một cú đánh đầu rất gọn ghẽ từ cự ly gần sau quả tạt chuẩn xác của Sergio Garcia. TBN vào tứ kết với ngôi đầu bảng và 9 điểm trọn vẹn, còn Hy Lạp trở thành nhà ĐKVĐ đầu tiên rời giải mà không giành nổi điểm nào. Một sự hoán đổi số phận so với 4 năm trước.
 
Lam Giang
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN