thethaovanhoa.vn

Đức - không mạnh như tôi tưởng!

19/06/2008 16:29 GMT+7

Sau 3 lượt trận vòng bảng, thấy Đức nhạt nhoà, lối chơi không còn bản sắc của sát thủ, sự hy vọng về chức vô địch cho xe tăng Đức cứ đuối dần, đuối dần.

Trước khi khởi tranh Euro, Đức được đánh giá là ứng cử viên chức vô địch.

Tôi mặc dù không thích Đức, cũng đinh ninh như thế.

Vì tôi tin vào sự cải cách của Joachim Loew đi theo đường lối của Klinsmann. Klinsmann lên dẫn dắt đội Đức và gặt hái được thành công đáng kể. Tuy không đạt được danh hiệu nào ở WC2006, nhưng sự cải tổ của Klinsman được đánh giá cao, thổi một luồng không khí mới vào cỗ xe tăng Đức khi đó đã già nua.

Joachim lúc đó là trợ lý của Klinsmann, gần như là người thừa hành của Klinsmann trong tất cả mọi việc điều hành xe tăng Đức. Khi Klinsmann ra đi, Joachim được Klinsmann tiến cử như một người xứng đáng nhất và liên đoàn bóng đá Đức cũng không phản bác điều đó.

Đội Đức không bao giờ chơi hào hoa, mà chỉ có hiệu quả là trên hết. Vòng loại Euro, người ta cũng nhìn thấy được những mặt tích cực của xe tăng Đức dưới thời Joachim và được coi là ứng viên vô địch.

Nhưng ... sau 3 lượt trận vòng bảng, thấy Đức nhạt nhoà, lối chơi không còn bản sắc của sát thủ, sự hy vọng về chức vô địch cho xe tăng Đức cứ đuối dần đuối dần. Joachim, ở một sân chơi lớn, đã cho thấy rằng, "trình" của ông còn yếu kém lắm, cái áo Joachim đang khoác còn hơi rộng so với chính ông.
 
Klose (phải) và đội Đức vất vả ở vòng bảng

Đặc trưng của xe tăng Đức là sự chính xác, hiệu quả ở mọi tuyến, từ phòng ngự, trung tuyến đến khu vực ghi bàn. Còn "đẹp mắt" thì không bao giờ xuất hiện trong lối chơi của họ. Thế nhưng ở Euro năm nay, đến cái sự chính xác đó cũng không còn, nên Đức đã vất vả lê lết qua vòng bảng.

Một câu hỏi được các nhà chuyên môn đặt ra, Đức giấu bài hay vô mưu? Tôi thì cho rằng là "vô mưu". Đức năm nay không có sức mạnh gì hết. Và với lối chơi như thế này, thua Bồ Đào Nha là cái chắc.

Bồ Đào Nha loại Đức, vào bán kết sẽ loại nốt Croatia, hoặc TNK rồi vào chung kết gặp Hà Lan. Một trận chung kết tuyệt vời, sự kết hợp của hai lối đá hào hoa nhất châu Âu, giữa bóng đá tổng lực và vũ điệu Samba Brazil của châu Âu.

Giấc mơ thật gần!

Phạm Châu Anh (Hoàng Mai-Hà Nội)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN