thethaovanhoa.vn

Romania chia tay EURO: Tiếc nuối nhưng không bất ngờ

19/06/2008 14:27 GMT+7

Việc Romania chia tay giải không phải là một điều bất ngờ nếu xét về tương quan thực lực cũng như đẳng cấp của họ so với các đội trong bảng.

(TT&VH Online) - Việc Romania chia tay giải không phải là một điều bất ngờ nếu xét về tương quan thực lực cũng như đẳng cấp của họ so với các đội trong bảng. Nhưng điều đáng tiếc nuối là những đàn em của Georghe Hagi đã từng nắm những cơ hội rõ rệt trong tay.

Khác biệt đẳng cấp

Thất bại cách biệt 0-2 trước thê đội 2 của Hà Lan ở lượt đấu cuối cùng bảng C khiến không ít người Romania đau đớn. Nếu so sánh với những con số ở vòng loại EURO 2008 khi Romania và Hà Lan cũng ở chung bảng G, thì đội bóng Đông Âu này càng có lý do để tự trách mình.

Dạo ấy, Romania là người chiếm lợi thế hơn hẳn trong 2 lần đối đầu với Hà Lan (hòa 0-0 trên sân khách và thắng 1-0 trên sân nhà). Họ cũng đường hoàng lọt vào VCK với ngôi đầu bảng G khi ghi được tới 26 bàn thắng, gần gấp đôi so với Hà Lan (15). Thế nhưng tại Thụy Sĩ, lại là một bộ mặt khác hoàn toàn của hai đội bóng. Trong khi Hà Lan lột xác hoàn toàn với lối chơi tấn công đẹp mắt, giành trọn 9 điểm sau 3 trận và là đội bóng có hàng tấn công khủng khiếp nhất (9 bàn) thì Romania chỉ còn lại hình bóng của chính mình bởi một lối chơi đầy yếm thế.

Trước Italia và Pháp, Romania đã chấp nhận thân phận của một kẻ chiếu dưới với lối chơi dựa trên nền tảng là phòng ngự và và cả trong hai trận hòa ấy (0-0, 1-1), họ đều được xem như những kẻ chiến thắng. Thế nhưng khi cần thiết phải chơi tấn công trước một đội bóng đã tự làm suy yếu mình đi khi cất tới 9 trụ cột thì họ lại lúng túng không biết làm thế nào để đưa được trái bóng vào lưới đối phương. Rõ ràng Romania và Hà Lan ở vòng loại và VCK là những gương mặt hoàn toàn trái ngược. Và đó chính là khác biệt giữa một đội bóng lớn và một đội bóng trung bình.

Hà Lan có thể chật vật ở vòng loại, nhưng một khi chơi tập trung và phô diễn đúng những tố chất của các ngôi sao thì họ có một sức mạnh không thể ngăn cản. Trong khi đó, với thầy trò Piturca, đơn giản đó chỉ là sự thăng hoa có tính thời điểm và thiếu hẳn sự tự tin ở những trận cầu có tính chất quan trọng.

Quả phạt đền định mệnh

"Quả phạt đền ấy là nguyên nhân khiến chúng tôi phải về nhà. Chúng tôi đã có cơ hội đánh bại nhà ĐKVĐ thế giới khi trận đấu đã bước sang phút 81, nhưng cơ hội ấy đã trôi tuột khỏi tầm tay. Chắc chắn pha bóng ấy sẽ còn ám ảnh chúng tôi rất nhiều", hậu vệ kỳ cựu Cosmin Contra phát biểu đầy cay đắng sau thất bại 0-2 trước Hà Lan.

Nhân vật trung tâm của sự chỉ trích này chính là Mutu, niềm hy vọng số 1 của bóng đá Romania. Ở vòng loại, anh là chân sút số 1 của bảng G với 6 bàn thắng, tại VCK, anh cũng là người ghi bàn đầu tiên. Thế nhưng chỉ sau một khoảnh khắc xuất thần của Buffon, anh đã chợt biến thành một kẻ tội đồ. Nếu quả penalty đó được thực hiện thành công thì thất bại của Romania trước Hà Lan cũng không thành vấn đề, trong khi chiến thắng của Italia trước Pháp cũng chỉ là vô nghĩa.

Nhưng với chữ "nếu", người ta có thể nhét cả thành Paris vào một cái chai. Khi trái bóng đã được đặt lên chấm 11m thì khoảng cách giữa người hùng và tội đồ thường hết sức mong manh. Mutu không thể lý giải được tại sao anh lại đá hỏng quả phạt đền ấy, và Buffon chắc chắn cũng phải cảm ơn Chúa khi đã ngã người nhưng vẫn kịp gạt chân vào bóng.
 
Đen từ CLB tới ĐTQG
Ở cấp CLB mùa giải vừa qua, Mutu là một người hùng của Fiorentina nhưng anh cũng có những khoảnh khắc hết sức đáng quên. Tại trận bán kết lượt về Cúp UEFA, Mutu và các đồng đội đã bất lực trong thời gian thi đấu chính thức. Và ở loạt sút luân lưu 11m, Fio đã thua bởi bộ đôi tiền đạo Vieri và Mutu đều thực hiện không thành công. Cái dớp đá hỏng phạt đền ở những trận quyết định dường như đã đeo bám Mutu từ Artemio Franchi tới Stade de Suisse. Một mùa giải không trọn vẹn với cầu thủ tài năng nhất bóng đá Romania hiện tại.

Tuấn Cương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN