Hai năm sau trận chung kết năm 2006, đương kim vô địch và á quân thế giới sẽ gặp nhau trong một trận đấu mà rất có thể, kết tục của nó sẽ trở nên vô nghĩa.
(TT&VH Online) - Hai năm sau trận chung kết năm 2006, đương kim vô địch và á quân thế giới sẽ gặp nhau trong một trận đấu mà rất có thể, kết tục của nó sẽ trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, dù thế nào thì họ vẫn còn một mục tiêu chung: Danh dự!
Chung kết của thể diện, chung kết cho tương lai
Người ta đã từng kỳ vọng cuộc đối đầu này là trận đấu đáng xem nhất của EURO 2008, một trận chung kết sớm được cả thế giới bóng đá đợi chờ. Nhưng đáp lại những mong mỏi đó là gì? Như một sự phản bội. Sau khi lần lượt để Hà Lan và Romania cười vào mũi bằng những tỷ số đáng hổ thẹn, Italia và Pháp chợt thấy mình phải đối mặt với nhau trong cuộc chiến tránh ngôi bét bảng, chứ không phải tranh suất đầu bảng. Trận chung kết được kỳ vọng hóa ra chẳng phải để phân định địa vị thống lĩnh, mà để lấy lại chút thể diện đã bị bôi đen bằng những màn trình diễn đáng xấu hổ trước đó.
“Trẻ hóa, trẻ hóa hơn nữa” là tuyên ngôn của rất nhiều nền bóng đá trong thời kỳ này, và nếu điểm qua gương mặt của những đội đã sớm vượt qua vòng bảng, người ta thấy rõ ràng đó là triết lý của thành công. Cả Bồ Đào Nha, Croatia, Hà Lan và Tây Ban Nha đều đã cho thấy họ chiến thắng bằng sức mạnh của tuổi trẻ. Trong khi đó, tất cả những đại diện cho phe “dưỡng lão” như Pháp, Italia, Czech, Hy Lạp hay Thụy Điển đều hoặc đã bị loại, hoặc sắp bị loại. Họ mong chờ gì ở thế hệ đã ngoại tam tuần, níu kéo quá khứ vẻ vang hay cản bước tương lai tươi sáng hơn?

Đã dừng bước phiêu du?
Sơ đồ của Domenech, triết lý của Domenech, con người của Domenech đã đi cùng ĐT Pháp trong suốt những hành trình được xem là thành công từ vòng loại World Cup 2006 cho đến trước những ngày mở đầu của EURO 2008, nhưng bây giờ, những thành công ấy đã trở thành hư ảo. Trong 2 trận đã qua với Romania và Pháp, Domenech bỗng nhiên thấy mình hóa ngây thơ trước bóng đá, để rồi mỗi một trận ông cho các học trò chơi với một sơ đồ chiến thuật khác nhau, một cách bố trí nhân sự khác nhau, và những gì thu gặt được chỉ là nỗi thất vọng trận sau lớn hơn trận trước.
Roberto Donadoni cũng chẳng ở vào một tình thế khác, và điều tích cực duy nhất của ông so với người đồng nhiệm bên kia chiến tuyến đêm nay chỉ là sự non nớt hơn về mặt kinh nghiệm và sức ép lớn hơn từ cái danh hiệu ĐKVĐ thế giới.

Và người ta cũng đặt câu hỏi ấy với những cựu binh của cả hai đội, những người không đại diện cho tương lai. Đã đến lúc để dừng bước chân phiêu du chưa, hỡi những Thuram, Vieira, Makelele, Del Piero, Panucci, Zambrotta...?
Cuộc chiến Pháp – Italia vẫn còn có ý nghĩa cho một suất đi tiếp chừng nào trận Hà Lan – Romania chưa kết thúc, nhưng nó sẽ thành vô nghĩa nếu hai đội để trôi đi những cơ hội tìm lại chính mình, bất kể Hà Lan có dàn xếp với Romania hay không...
Dự đoán: 1-1
Góc thống kê: 35 trận gặp Italia trong lịch sử, Pháp thắng 8, hòa 10, thua 17, ghi được 48 bàn thắng và thủng lưới 77 bàn.
ĐỐI ĐẦU
08/09/07 Italia – Pháp 0-0
06/09/06 Pháp – Italia 3-1
09/07/06 Italia – Pháp 1-1
02/07/00 Pháp – Italia 2-1
03/07/98 Italia – Pháp 0-0
Phong độ
Pháp
13/06/08 Hà Lan - Pháp 4-1
09/06/08 Romania - Pháp 0-0
03/06/08 Pháp - Colombia 1-0
31/05/08 Pháp - Paraguay 0-0
27/05/08 Pháp - Ecuador 2-0
Italia
13/06/08 Italia - Romania 1-1
09/06/08 Hà Lan - Italia 3-0
30/05/08 Italia - Bỉ 3-1
26/03/08 TBN - Italia 1-0