thethaovanhoa.vn

Sôi động Euro 2008 ở bản người Dao

16/06/2008 17:54 GMT+7

Cách trung tâm huyện lỵ Thanh Sơn (Phú Thọ) chừng 30 km, bản Bồ Xồ, xã Yên Lương thuộc huyện Thanh Sơn có 100% dân số là người dân tộc Dao.

(TT&VH Online) - Cách trung tâm huyện lỵ Thanh Sơn (Phú Thọ) chừng 30 km, bản Bồ Xồ, xã Yên Lương thuộc huyện Thanh Sơn có 100% dân số là người dân tộc Dao.

Đường vào bản quanh co, uốn lượn trên những con dốc dài dựng đứng. Những ngày này, dưới cái nắng nóng của mùa hè, nông dân đang tích cực thu hoạch nốt diện tích lúa mùa để sau đó về nhà thưởng thức một mùa Euro đầy thú vị, sôi động và cuồng nhiệt.

Bồ Xồ có 80 hộ với 365 khẩu định cư bên sườn dãy núi Vung. Trưởng bản, Lê Văn Sông cho biết: Cuộc sống của người Dao chúng tôi hôm nay đã khác xưa nhiều lắm. Bà con đã bỏ những phong tục tập quán lạc hậu, thay vào đó là những thú vui văn hóa lành mạnh. Tối đến, từ già đến trẻ từng tốp khoảng 15 đến 20 người cùng nhau đi xem Euro ở những điểm có tivi màu.

Bản có khoảng hơn 10 cái ti vi, trong đó đa số là đen trắng, vì thế những chiếc ti vi màu 21 inch của một số hộ là điểm đến hấp dẫn của những fan hâm mộ bóng đá. Đám trẻ chăn trâu cũng kè kè bên mình một quả bóng nhựa và thành lập các đội bóng xóm mang tên I-ta-li-a, Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan... để thi đấu giao hữu với nhau. Trước khi mùa Euro khai cuộc, một số nhà đã bán lợn, trâu để về tận Việt Trì mua ti vim thỏa mãn nhu cầu của gia đình và bà con hàng xóm. Những trận đấu hay, những bàn thắng đẹp được các cổ động viên reo hò, cổ vũ rất náo nhiệt.
 
Bản Náy có 32 hộ với 181 khẩu, 98% là dân tộc Dao có 3 - 4 cái đen trắng và chỉ duy nhất có một chiếc ti vi màu 21 inch. Trưởng bản Trần Quang Vinh vui vẻ cho biết: Bản tuy nghèo về vật chất nhưng không thể không xem Euro. Ban ngày, người già, thanh niên đi thu hoạch lúa mùa, còn phụ nữ, trẻ em thì vào rừng kiếm củi, hái lá rau rừng.
 
Tối đến cả nhà cùng nhau đến nhà trưởng bản để xem những trấn đấu hay, những đội bóng mạnh mà họ mong đợi. Vừa xem bóng đá, vừa bình luận sôi nổi, thậm chí các cô, các chị cũng cổ vũ rất nhiệt tình. Ông Vinh cho biết thêm: Những mùa Euro trước, hầu hết thanh niên, trẻ con trong bản đi bộ 10 km đường rừng để đến được trung tâm xã, vào những nhà quen để xem ti vi, còn chúng tôi thì không đi nổi. Năm nay, ông Vinh vừa đầu tư mua tua-bin phát điện công suất lớn lắp đặt ở khe suối để xem ti vi màu, đã đem lại niềm vui lớn cho bà con trong bản.
 
Theo TTXVN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN