Khi mọi người đang hân hoan nâng ly mừng đôi “tân lang, tân giai nhân” thì BTC thông báo: “Ai bỏ phiếu giữ xe vào thùng tiền mừng cưới xin liên lạc nhận lại”.
(TT&VH Online) -
Ngày 14/6, nhà báo viết phê bình văn học Nguyễn Tý (báo Pháp luật TP.HCM) cưới vợ, rất đông văn nghệ sĩ, báo giới đến chúc mừng anh.
Khi mọi người đang hân hoan nâng ly mừng đôi “tân lang, tân giai nhân” thì BTC thông báo: “Ai bỏ phiếu giữ xe vào thùng tiền mừng cưới xin liên lạc nhận lại”. Nghe thông báo, như một phản xạ tự nhiên, mọi người đều kiểm tra túi áo. Bỗng nhà văn Hoàng Đình Quang (Giám đốc Chi nhánh NXB Hội Nhà văn tại TP.HCM) la lên: Của tôi! Lập tức, nhà thơ Trương Nam Hương “bình luận”: “Ông Quang định mừng đám cưới cả cái xe nhưng chắc “hối hận”… đòi lại”. Như nhiều nhà văn khác, Hoàng Đình Quang cũng là một tay… đãng trí nên lộn phiếu giữ xe và tiền mừng.
Hoàng Nhân