thethaovanhoa.vn

Họa sỹ LAP - tuổi trẻ tài cao!

15/06/2008 15:49 GMT+7

Trong làng biếm họa, LAP đã trở thành một thương hiệu, cái tên này được bố anh gợi ý từ 3 chữ cái đầu tiên của Lê Anh Phong, họ tên thật của anh.

Chân dung tự họa của LAP

(TT&VH Online) - Hỏi nếu chỉ có một điều ước dành cho LAP, thì LAP ước gì? Tôi nhận được một câu trả lời hoàn toàn bất ngờ: “Điều mong ước của em là được chấm giải cho một cuộc thi biếm họa quốc tế do Việt Nam tổ chức”.

1. Quả thật tôi và họa sĩ Nhốp vài ba lần có bàn nhau tìm cách nào nâng cấp một cuộc triển lãm biếm họa trong nước thành triển lãm biếm họa quốc tế mà trước mắt có sự tham gia của các họa sĩ (HS) biếm khu vực Đông Nam Á, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ tham gia vào Hội đồng giám khảo cho một cuộc thi như vậy. Câu trả lời của LAP - một HS biếm sinh năm 1976 - làm tôi rất mừng, nó thành thật, đầy hoài bão, tự tin của một HS biếm trẻ. Vâng chính LAP và các bạn cùng trang lứa với anh hoặc trẻ hơn là tương lai của biếm hoạ Việt Nam. Chắc chắn họ không những thành công với biếm hoạ trong nước mà còn ở trên bình diện quốc tế, trong cái thời thế giới phẳng này.

Xuất thân từ môt gia đình có truyền thống hài hước: bố của LAP khi còn sống rất mê Tuổi trẻ cười và bản thân ông cũng viết nhiều tiểu phẩm và chuyện vui cho nhiều báo ở Hà Nội nên chắc anh sớm “nhiễm” máu hài của bố và thích tranh biếm họa từ nhỏ khi đọc ké Tuổi trẻ cười của bố. Chính vì thích Tuổi trẻ cười, nên tranh biếm họa đầu tiên LAP vẽ và gửi đăng báo chính ở báo này. Lần thứ nhất, không tranh nào được đăng, anh gửi lần thứ hai và lần này được đăng một lúc những hai tranh. Khỏi phải nói niềm vui của anh hôm đó; mang tờ báo khoe tất cả mọi người, bỏ luôn cả bữa cơm trưa mà không thấy đói. Hôm đó anh không ngờ sau này mình lại trở thành HS biếm làm việc cho chính Tuổi trẻ cười.

Đúng là chuyện cơ duyên. LAP luôn biết ơn người đầu tiên có ý định đưa anh về Tuổi trẻ cười là họa sĩ Nhốp. Tuổi trẻ cười từ nhiều năm nay chính là cái nôi để LAP phát triển tài năng biếm hoạ của mình. Trong làng biếm họa, LAP đã trở thành một thương hiệu, cái tên này được bố anh gợi ý từ 3 chữ cái đầu tiên của Lê Anh Phong, họ tên thật của anh.

Đối với anh nó rất có ý nghĩa, luôn nhắc anh nhớ đến người bố yêu quý đã khuất và giúp anh “cưa” đổ người anh yêu, dân trong giới mỹ thuât và giờ đã trở thành... bà xã của anh. 2. LAP hiện toàn tâm toàn ý sống bằng nghề biếm họa và minh họa. Anh bận bịu suốt ngày. Ý tưởng tranh biếm họa thường đến với anh vào lúc trước khi anh ngủ...
 
-  “Ý tưởng là một thứ “phi vật thể” thực khó diễn tả, có lúc dào dạt như đại dương, có khi lại khô cằn như sa mạc”- LAP tâm sự.
 
2. Ý tưởng tranh biếm họa của LAP luôn độc đáo, mới mẻ, gây cho người xem nhiều sự bất ngờ thú vị: Chàng tá hỏa khi thấy quần áo của nàng trong tủ lạnh. Còn nàng thì thỏ thẻ: Anh thông cảm tại tủ quần áo của em chật cứng rồi”.
 
Xe buýt vốn dài ngoằng, là “hung thần” đối với đa số người tham gia giao thông trên đường phố, bỗng khiêm tốn, hiền từ co lại ở giữa như một cái đàn Ắc-cooc-đê-ông. Xe buýt này tự động thu gọn khi ít khách.
 Tranh của LAP
Rồi kỳ quan thế giới “Vạn lý đường lầy” và “Kim tự rác” làm ta phải giật mình ...
“Kim tự rác”. Tranh của LAP 

LAP cũng thành công với mảng chân dung biếm: Bạn đọc Tuổi trẻ cười đều khoái một Mạc Can đầy hài hước, vui tính và một Nguyễn Ngọc Tư cười hết cỡ, đang vượt rào trong một chuyện của mình. Tôi gọi điên thoại hỏi Tư nghĩ sao về cái tranh chân dung biếm này, có cáu không? Tư trả lời không cáu, mà vui vì Tư được người ta nhìn từ một góc độ khác. Đó đúng là Nguyễn Ngọc Tư của “Cánh đồng bất tận”, một Nguyễn Ngọc Tư của sông nước Hậu Giang...

 Nguyễn Ngọc Tư. Tranh của LAP

Với lợi thế đã được đào tạo bài bản về mỹ thuật, cho nên tranh biếm họa được anh diễn một cách tinh tế, nhấn mạnh, bóp méo về hình, về màu đúng chỗ cần thiết, không sa đà qua nhiều chi tiết làm loãng ý tranh. Anh là người “phục thiện”, ai vẽ hay là anh phục và hai họa sĩ nổi tiếng thế giới mà anh khâm phục nhất là họa sĩ J.Kosobukin (Ukraina) và J.S Quino (Argentina).

Tận dụng lợi thế của “thế giới phẳng”, gần đây LAP đã cho ra đời một trang web riêng về biếm họa của mình. Người yêu thích biếm họa của LAP giờ được xem tranh biếm họa của anh ở www.hoasibiem.com. Tương lai là khó định, nhưng LAP mong muốn được làm biếm họa suốt đời. Độ

chín trong tri thức về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội... của trong nước, quốc tế cần có thời gian nhất định , tôi mong LAP sẽ có những bức tranh biếm họa để đời, những bức tranh biếm họa phi thời gian.
 
Lý Trực Dũng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN