thethaovanhoa.vn

Dư âm Hà Lan-Pháp: Cũ kỹ & mới mẻ

14/06/2008 09:47 GMT+7

Không có nhiều thay đổi về mặt lối chơi, một Pháp cũ kỹ đã dễ dàng bị Hà Lan mới mẻ đánh bại.

(TT&VH Online) - Không có nhiều thay đổi về mặt lối chơi, một Pháp cũ kỹ đã dễ dàng bị Hà Lan mới mẻ đánh bại.

Cho dù Raymond Domenech đã cố gắng có những thay đổi về mặt con người ở trận đấu này sau khi đã bị Romania cầm chân trong ngày ra quân đầy thất vọng, nhưng chừng đó không đủ để Pháp làm nên một chiến thắng. Sự thay đổi mà Domenech áp dụng không có gì mới mẻ và ở trong tình thế bắt buộc lại mang đậm tính chất vị trí thay vị trí, một đặc trưng của HLV người Pháp từng thể hiện rõ nét tại World Cup 2006.
 
Evra thay Abidal sa sút, Gouvo thay Ribery ở cánh phải, đội hình được kéo từ 4-4-2 thành 4-2-3-1 như thời còn Zidane. Tất nhiên, vị trí của Zizou được Ribery lùi vào trong đảm nhiệm. Nhưng Ribery chỉ mới là “tiểu Zidane”, chưa thể đạt đến đẳng cấp của cầu thủ đầu hói, người đã trở thành một biểu tượng sống của bóng đá Pháp thời hiện đại. Domenech muốn đưa Pháp trở về với World Cup 2006, giải đấu mà họ đã đi đến tận cùng, thua Italia ở loạt penalty trong trận trận chung kết.
 
Van Basten (phải) hơn Domenech cả "cái đầu"
 
Domenech nổi tiếng là một con người bảo thủ và nét tính cách riêng ấy được thể hiện rõ nét qua chiến thuật mà ông áp dụng. Pháp không có cách tiếp cận mới mẻ, vẫn là những đợt lên bóng đơn giản, trông chờ nhiều vào sự tỏa sáng của một số cá nhân trên hàng công, đặc biệt là Ribery và Henry. Trong khi đó, hàng thủ với những con người gia nua khó lòng trụ vững trước sức tấn công ào ạt và đầy biến hóa của người Hà Lan. Những bàn thắng đến liên tiếp như là một kết quả tất yếu.

Trái ngược với sự cũ kỹ của Pháp là một Hà Lan mới mẻ đầy sức sống. Marco van Basten không phải là Domenech. Đó là một con người với những tư duy các tân, đã mạnh dạn thay đổi lối đá tấn công truyền thống để tiếp cận với lối đá phản công thực dụng nhưng hiệu quả, và đặc biệt là phù hợp hơn với những con người hiện có. Với những chiến thắng cách biệt 3 bàn, lần lượt trước ĐKVĐ thế giới Domenech và á quân Pháp, Hà Lan xứng đáng được nhận Cúp Henri Delaunay ngay vào lúc này!

Sự cũ kỹ cuối cùng cũng đã chịu thua trước làn sóng đổi mới. EURO 2008 sẽ là bước ngoặt lớn, mở ra một cuộc cách mạng nữa của bóng đá Pháp, sau khi nó chỉ diễn ra nửa vời dưới triều đại của Domenech.

Phạm Văn Thắng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN